Mơ Trăng! {Reply to Tà}


Posted by TT ..75..96.12 on Jan 14, 2011 at 21:14:13:

Mơ Trăng!

Bỗng nhiên trong lòng gọi nhớ ai
Mà tim ta ray rứt nỗi u hoài
Đại dương rì rào lời biển hát
Ta đắm tình mộng bến trùng khơi

Phải Trăng đêm nay ghé đến chơi
Ta sẽ tha thiết mộng đôi lời
Tiếng lòng hòa nhịp tim giao cảm
Mong Trăng không cô quạnh chơi vơi

Nghe gió vi vu âm thanh lạ
Phải là tiếng hát của Hằng Nga
Chạnh lòng tim niềm xao xuyến
Trái sầu chín mộng phương trời xa

Mượn khúc yêu thương gởi tiếng lòng
Gói ghém tâm tư kẻ hoài mong
Tâm tình ở tim anh yêu bé
Xua nỗi đơn côi, mối tình nồng .!.

TT

----

Đây Trăng ,người Trăng ,giấc mộng Trăng
Yểu điệu tha thướt một ả Hằng
Lơ lững ngàn năm tình hư ảo
Mài mực ,nghiên thơ với tâm băng .

Đâu đấy tình luỵ một khúc mơ
Người say vất vưởng với lời thơ
Uống dòng Trăng bạc đêm ngả ngớn
Hạ bút ,đê đầu mối tình khờ

Yêu Trăng ta yêu cả vạn năm
Yêu từ muôn kiếp ,yêu âm thầm
Yêu đến hôm nay lời bộc bạch
Dâng chiếc hôn đầy đến xa xăm

Có fải ta yêu đến dại ngây ?
Yêu Trăng ,yêu mộng mị đêm ngày
Này hởi ngày dài hay đêm ngắn ?
Ta ở bên nàng ít ởi thay

Ta mong cho đêm được dài ra
Để ta còn được ngắm Trăng ngà
Giơ tay đón nàng vào mộng ái
Khao khát dâng tình vơi thiết tha ...

Mượn để tài Trăng ,hùn hạp chút nghen .TT ơi ,thơ đâu lai láng dzị ??Tà vấp té cái ạch bây giờ cà thọt hỏng dám mơ nửa á .Bửa nay ngó ngó ...thấy Trăng trong thơ TT nên lơ lửng một tẹo ,khà khà khà .
Năm mới dzui dzui nghen TT .

----

Mấy hôm nay Tà té rồi đứng dậy chưa, để TT mượn bài thơ dìu Tà đứng dậy nha ...:)

Hôm qua trăng sáng qua sông
Ta nơi gói mộng chạnh lòng xót xa
Gió ru mây chốn ngân hà
Ta lại vô cớ là đà tương tư
Nỗi niềm của giấc mơ Thu
Dư âm thổn thức lên từ dấu yêu
Nhìn hoàng hôn dậy sóng chiều
Anh bịn rịn thoáng mỹ miều qua tim
Biển xanh thơ mộng êm đềm
Tim anh mộng mị nỗi niềm xa xưa
Mộng thời tha thiết đón đưa
Bao kỷ niệm, kể sao vừa nhớ thương
Thẹn thùa ôm ấp nỗi buồn
Người xa bến nhớ, người vương vấn hoài
Em về nơi miệt xa xôi
Ừ thì nỗi nhớ để tôi say tình
Tâm tư thơ mối lòng thầm kín
Ghép trang tình sử để mình nhớ nhau .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]