Re: T́nh Trong Tôi Không Ngàn Năm Tồn Tại


Posted by M ..71..76.50 on Jan 28, 2011 at 10:26:26:

In Reply to: T́nh Trong Tôi Không Ngàn Năm Tồn Tại posted by on Jan 28, 2011 at 01:01:29:

Bài thơ của 72..41.203 rất là có ư nghĩa . Bài thơ đem một cảm xúc mạnh với M, xin phép hoạ lại đôi ḍng . Mến chúc 72.. một năm mới an khang thịnh vượng & vạn sự như ư !

...

Phương trời hỡi! ...Vô định mờ tâm tưởng!
Đêm Đông buồn thăm thẳm nỗi niềm đau
Tuyết trắng bay quên lăng những ưu sầu
Sương đêm nay toả xuống ḷng băng giá ...

Bởi v́ sao, ngâm điệu sầu oan trái
Có phải không ? Nay đă quên tôi rồi
Hay chỉ v́, chim lạc lối đôi nơi
"T́nh trong người không ngàn năm tồn tại" ???

Hay chỉ là, một mối t́nh hoang dại
Năm tháng dần, hương sắc giữa đồng hoang
Lạc nơi nào, ôi dơi mắt trông sang
Lẻ loi đời! Đêm cô quạnh băng tuyết ...

Mơ mộng măi một t́nh yêu bất diệt
Ngăn làm sao tiếng nói của con tim
Gởi t́nh trao gió cùng mây êm đềm
Mănh t́nh chung, ngàn năm hoài nhung nhớ ...

M





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]