Ở Một Nơi Nào Đó Của Tình Yêu
Ở một nơi nào đó của tình yêu
Tôi vẫn hát cho người nghe mỗi tối
Dẫu tiếng lòng không vang vang mời gọi
Nhưng âm thầm khao khát một bờ môi
Ở một nơi nào đó … không xa xôi
Tôi vẫn thấy bóng hình người khắp lối
Những bước chân về nghe rất vội
Như hạ còn nức nở một chiều mơ
Hoàng hôn về trên bến cũ bơ vơ
Con dã tràng vẫn nhọc nhằn xe cát
Những con thuyền rủ nhau về bến lạ
Con sóng đợi chờ khắc khoải ngày đêm
Thu sớm về, lá vẫn rụng bên hiên
Tôi vẫn mơ một điều kỳ diệu
Gió dạt dào bay bay cánh liễu
Hương tóc thơm màu áo thơ hồng
Ở một nơi nào đó của lòng sông
Tôi vẫn ru người bằng những dòng nước mát
Có chim ca, có gió đồng bát ngát
Có môi cười trong khóe mắt trăm năm
Ở một nơi nào đó … không ăn năn
Tôi vẫn yêu, vẫn yêu người tha thiết
Có trăng tròn, có hàng cây xanh biếc
Có cát vàng khoe những dấu chân thêu
Ở một nơi nào đó của tình yêu
Tôi vẫn viết cho người những bài thơ diệu vợi
Dẫu biết rằng thơ viết rồi không gửi
Nhưng vẫn đề tên riêng tặng cho người
LLH