No'i vo*'i em ddie^`u tru*`u tu*o*.ng


Posted by HNh ..174..69.148 on Jan 31, 2011 at 13:56:18:

Làm sao hiểu được Thánh Nhân vẫn luôn đi về trong từng ngõ ngách của cuộc đời và từng giây phút trôi qua là một giây phút mầu nhiệm - Chỉ cần mở lòng ra là đủ, rồi tự thắng lấy chính mình để được an cư trong niềm phúc lạc đến không ngờ .

----*-----
Ta ngồi mãi đêm này không chợp mắt
Tay bâng khuâng hí hoáy viết vài câu
nhưng cứ thế viết rồi bôi đi mất!
tự hỏi lòng nhưng chẳng biết vì đâu!

Trăng cũng có khi đầy trong giữa tháng
rồi trăng vơi như giận dỗi tủi hờn
Mặt trời mọc huy hoàng vào buổi sáng
rồi thong dong lặn mất mỗi hoàng hôn

Người họa sĩ pha màu trên đất cát
rải xuống đời tô đóa Mạn Đà La
ngay lúc mới tô xong bèn xóa mất
để hoa tàn như một thoáng mây qua

----
Ai cũng ngỡ
---
Chúa và Phật bỏ trần gian đi mất
mấy ngàn năm có trở lại bao giờ
thì trong ta duy có mình ta biết
nỗi đau nào nhẹ quá giữa hồn thơ





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]