Chuyện một chuyến đi


Posted by ..76..2.143 on Feb 02, 2011 at 15:12:51:


(chuyện thiệt 110%)
viết lâu rồi mà chưa bao giờ post ở đâu cả

Con đường quen từ phố thị tới nhà
Em đã từng lái xe qua bao bận
Sao hôm nay cứ như dài vô tận
Những dãy đèn xa lạ nối đuôi nhau
Những ngôi nhà ...
hun hút chạy ra sau
Tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Em lơ đãng nhìn qua khung cửa nhỏ
Khách bộ hành
thong thả bước chân qua
Con đường quen giờ sao bỗng hóa xa
Ước cách gì em về mau nơi đó
Em chợt muốn nhắn theo cùng làn gió
Tới người yêu, rằng: -- Em sẽ về ngay
Mình gặp rồi em sẽ nói anh nghe
-- Cả một ngày, nhớ anh nhiều lắm đấy!
Em mỉm cười, lại sợ ai nhìn thấy:
-- Mình yêu nhau nhiều lắm phải không anh ?

Sắp đến nhà
Em lái vội cho nhanh
Sao chẳng thấy đèn xanh nào nhấp nháy
Không đèn đỏ !
Thế nên xe vẫn chạy
Trí mơ hồ như thấy bóng người yêu
Không kịp rồi!
-- Ồ, chẳng cách bao nhiêu!
Còn may quá!
Chân thắng em đạp kịp.
Nghe cả tiếng tim em dồn từng nhịp
Em giật mình, lo lắng ngước nhìn lên
Người cảnh binh dừng xe sát cạnh bên
-- Không! Chẳng lẽ số mình xui đến vậy ?
Em thầm nghĩ mà nghe lòng tê tái
Mắt nhắm nghiền:
-- Chẳng biết bị gì đây ?
Thời gian trôi như đếm được từng giây
Mà lạ quá ?
Sao không nghe ai hỏi ?
Em mở mắt. Tiếng còi xe inh ỏi.
Người cảnh binh đi khuất tự lúc nào
-- Còn chưa sao!
Em sung sướng thở phào
Vẫn kịp thấy ánh mắt kia nhìn lại
Đã qua rồi mà sao em vẫn hãi:
-- Nhỡ người kia quay lại, biết làm sao ?

Chuyện vừa qua như một giấc chiêm bao
May đến thế là hư hay là thực ?
Em thanh thản, hít cho đầy lồng ngực
-- Thôi dù sao cũng một bận hú hồn
Nhưng mà ... Chưa! Sao có thể quên luôn!
Nghĩ lại đã, vì sao, vì sao nhỉ ?
Em cau mày, cố nhớ cho thật kỹ
-- À phải rồi! Em biết, tại vì anh!
Tại vì anh nên em vội lái nhanh!
Tại vì anh nên em không chú ý!
Tại vì anh nên em nhìn chưa kỹ!
Tấm biển ghi nhỏ xíu ở góc đường
-- Vậy được rồi, anh đợi đấy, anh thương!
Tí nữa về em bắt đền anh đấy
Tí nữa về em sẽ cho anh thấy
Khiến em yêu thì phải phạt những gì!
Em lại mỉm cười suốt dọc đường đi
(Bây giờ chẳng sợ ai nhìn thấy nữa)
-- Lần này sẽ không tha!
Em tự hứa.
Tội ... "làm" em cứ phải nghĩ đến anh
Sắp đến nhà rồi
Qua khỏi khúc quanh
Niềm thương nhớ bỗng dâng lên trăm mối
Không, hình như ... anh yêu không có lỗi
Anh làm em yêu anh quá mất rồi!


June 3th, 1999



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]