thơ vui


Posted by ..76..2.143 on Feb 02, 2011 at 15:20:15:

lâu rô`i không thâ'y ai post thơ vui nữa

T̀NH INTERNET

Tiếng chàng bên cạnh tiếng tôi
Lần đầu tôi được thành đôi: ngại ngùng
Chàng ơi, hai chữ tương phùng
Bao giờ ḿnh mới sống cùng nhau đây ?
Chàng rằng: em nói thật hay
Ḿnh bên nhau kể từ ngày biết nhau
Hai ḿnh quen biết đă lâu
H́nh em, anh ngắm nát nhầu cả ra
T́nh em vốn đă thiết tha
T́nh anh lại cũng đậm đà hơn .. son
Anh thề có nước có non
Trời c̣n dông băo, anh c̣n yêu em :)
Tôi nghe càng thấy yêu thêm
T́nh đầu tôi biết sao quên cho đành ?
Tôi mong được ở bên anh
Bao giờ cho giấc mơ thành, trời ơi!
Anh, người vốn rất giữ lời
Ngày kia mua vé sang chơi bên này
Sáng trời nhè nhẹ gió lay
Chờ mong tôi giữ bao ngày là đây
Tôi vui với nắng với mây
Đáp xe ra tận sân bay đón chàng
Bóng chàng vừa đẹp, vừa sang
Tay ôm gậy trúc, cổ quàng khăn len
Thấy tôi, chàng nói "em.. em..."
Khổ thân chàng vốn chưa quen bay nhiều
Chỉ v́ hai chữ thương yêu
Mà chàng nên nỗi phải tiều tụy ra
Tôi nh́n mà thấy xót xa
Nh́n chàng tuổi đă sáu ba, chạnh ḷng
Trời ơi có hiểu tôi không
Sao đày đọa kẻ má hồng lẻ loi ?
Giờ chàng tóc bạc, da mồi
C̣n làm ǵ nữa, thôi, tôi xin chàng !
Từ nay cam phận lỡ làng
Hứa rằng chẳng dám tính toan chuyện ǵ
Thôi đành hai chữ từ ly
Chiều nay tôi tiễn chàng đi .. về nhà :)
Những t́nh thư ấy mặn mà
Chiều nay delete hết là xong thôi
Ngày mai tôi lại là tôi
Đi t́m chàng khác đang hồi thanh xuân
Những chàng quá tuổi lục tuần
Tôi th́ chỉ dại một lần mà thôi
Tôi t́m chàng tuổi đôi mươi
T́m đâu mới được, chàng ơi, hỡi chàng ! :)
(TBD Nov 17)

9 MỐI T̀NH
"Đời em đơn chiếc một ḿnh
Đẩy đưa có chín mối t́nh lại qua
Một anh ở At-lan-ta
Lên đây cách trở thế là em thương
Một anh th́ học chung trường
Mỗi ngày hai buổi anh thường ghé chơi
Một anh nghèo rớt mồng tơi
Làm thơ hay đến tuyệt vời tặng em
Một anh nói chuyện rất duyên
Bên anh bao nỗi ưu phiền đều tan
Một anh làm chủ tiệm vàng
Tặng em nhiều thứ em càng thêm thương
Một anh găy gánh giữa đường
Không nguồn an ủi em thường qua thăm
Một anh vũ sư nhảy đầm
D́u em từng bước đạp lầm đầu tiên
Một anh Lexus chở em
Từ thành thị tới những miền xa xôi
Một anh th́ đă ngỏ lời
Em đâu nở để xa rời t́nh anh
Đời em đơn chiếc một ḿnh
Nên em chẳng dám vô t́nh với ai !!!"
...................
Nghe em nói tôi thở dài
V́ tôi sợ sẽ là người tiếp theo
Tôi thà chẳng có người yêu
Chứ c̣n chắc sẽ không liều nữa đâu
Không hiểu là tại v́ đâu
Mà em làm được một xâu chín chàng !!!
(From BaoNhi)


Hai Sắc Hoa Lưu Linh

Một muà thu trước mỗi lần... hôn
Âu yếm yêu nhau chẳng thấy buồn
Từ dạo chồng ḿnh là "người ấy"
Trơ như khúc củi với yêu thương

Người ấy thường trơ mặt lạnh lùng
Hết rượu y rằng khỉ mắc phong
Khi sùi bọt mép khi co giật
Khi ngứa cùng ḿnh,khi nhức hông

"Người ấy" thường hay túm tóc tôi
Khảo tiền trong lúc túi tôi vơi
Bảo rằng "ông đấm cho tim vỡ"
"Cho đến ḷi tiền ông mới thôi"

Bất kể trong nhà có thứ chi
Cũng đem bán đổi kiếm dăm ly
Cho nên "người ấy" giờ tái mét
Xơ cứng lá gan- quả thận suy

Uống xỉn là đi quậy xóm làng
Thần quyền-Thánh Tửu mấy ai đương
Có khi "tiên đế" nhập đệ tử
"Cuổng trời" chạy bộ mọi ngả đường

Từ ấy thu rồi thu lại thu
C̣n say c̣n xỉn đến bao giờ
Chồng tôi đă vẽ h́nh cha đế
Trân trọng đặt lên nóc tủ thờ

Tôi sượng trân v́ bao miệng đời
Th́ thầm to nhỏ chuyện chồng tôi
Trời ơi! Tôi chỉ mơ một chút
"Người ấy" ở ăn ...cho giống người

Buồn quá; hôm nay xem mấy báo
Toàn tin sáng xỉn tối say sưa
Nếu phải tay tôi mà nấu rượu
Cứ "tộng" thật nhiều Myxtox pha

Tôi nhớ lời người ấy bảo tôi
"Nếu tao mà tử cúng mâm xôi"
Th́ đây xôi thịt sẵn sàng cúng
"Người ấy" sao không ngủm cho rồi

Tôi thấy tương lai tối mịt mờ
Chồng tôi "Hụi chết" cứ tôi khui!
Có hôm thẳng cẳng tôi mừng húm
Dè đâu thiếu rượu ổng giả đ̣

Biết thế th́ tôi cóc lấy chồng
Thà rằng ở vậy có vui không
Lấy chồng vớ phải chàng nát rượu
Nát cả tim gan, nát má hồng.
(From ThienKim)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]