Làm Sao Quên Được!


Posted by TT ..99..60.55 on Feb 06, 2011 at 12:24:53:

Sao mà vườn thơ im lìm qúa, TT mượn nơi này chúc các bạn gần xa một mùa Xuân an khang thịnh vượng và luôn gặp nhiều may mắn ...

Cũng dòng thơ tình TT mạo muội mượn nơi này trút gởi tâm tình mong không khí xuân ko bị buồn nhạt ...


Làm Sao Quên Được!


Anh đã thua- đã thua em thật rồi
Giấc mộng yêu đủ rã rời xác thân
Lời của tim anh thắp ngọn lửa lòng
Anh ngỡ, người tri âm anh đã hiểu

Hai chúng ta ở tuổi thời niên thiếu
Từng có nhau, nhưng nợ duyên chẳn tròn
Lần dại say để chuốt niềm đơn côi
Sống hồn nhiên, mà lẻ loi nỗi nhớ

Bao năm qua, vần thơ anh say cớ
Mong được yêu và gặp gỡ lại nhau
Tiếng lòng tha thiết gọi mối tình đầu
Nào ai hay! ngấm giọt sầu xa xót

Hương tình yêu ai bảo là dịu ngọt
Hỡi tâm tư nỡ chót kiếp đa mang
Quyển nhật ký anh khâu mộng hàng trang
Người hay không? hỡi nàng anh yêu dấu

Mộng tình yêu anh gởi lòng nung nấu
Mong duyên tơ sưởi ấm em giấc mơ
Hoặc có khi em trở giấc tình cờ
Huơng mộng, xua nỗi bơ vơ canh vắng

Có đôi khi lòng em vương sầu lắng
Cũng có người đang thầm lặng yêu em
Anh đã yêu- yêu buổi đầu hò hẹn
Nụ cười xinh, em e thẹn trao duyên

Trông thật ghét cái má lúm đồng tiền
Và mái tóc đen huyền mượt óng ả
Đêm đó về, anh đã nhớ người ta
Anh nhớ rõ một buổi chiều mùa Hạ

Gió nắng oi bức cháy phỗng làn da
Cũng không bằng cái nóng bỏng thiết tha
Mộng đôi môi vị mặn mà khao khát
Cơn say si như lạc cả lối về

Tình nồng nàn đôi lứa giữa cơn mê
Mộng chưa buông sao não nề ray rứt
Mãi nuối tiếc trong con tim thổn thức
Người phương trơi người bên vực tương tư

Thắm thoát cũng trải mấy mùa Xuân Thu
Bỗng cõi nhớ xuyến xao qua kỷ niệm
Mộng dư âm da diết thấu niềm riêng
Làm sao nguôi được nỗi hỡi Bé .?.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]