Cali 2011


Posted by ..70..10.48 on Feb 09, 2011 at 15:26:19:

Little Saigon,
Tôi trở lại thăm em
Giữa mùa Xuân John Wayne đẹp rực rỡ
Em, người yêu muôn thuở
Chắc bây giờ là vợ của người ta

Chiều nắng ấm trên con phố Bolsa
Góc chợ Tết ngàn hoa khoe sắc
Quầy mứt me, dừa, gừng, bí, tắc
Mứt mãng cầu bắt mắt khách ghé thăm

Tối ba mươi lòng xao xuyến rộn ràng
Chùa Điều Ngự, chùa Huệ Quang mừng tết
Gởi cho nhau lời đầu năm tốt đẹp
Chúc an lành, chúc công việc đăng quang

Sáng mùng một thăm viếng chùa Đài Loan
Khách thập phương chen chân hái lộc
Chấp tay khấn:" A Di Đà Phật"
"Phù hộ con trúng độc đắc Mề Gà" (Megamillion)

Chiều xế bóng cùng đám bạn la cà
Miss Cutie, Dễ Thương, Stars, rồi Lú
Gái Cali nghèo nhưng mà quyến rũ
Những chiếc "thongs" không che đủ bờ .. mông

Em, này cô bé dáng thon thon
Ly cà phê em pha thơm ngon quá!
Nhấp bờ môi anh nghe hồn ấm lạ!
Càng nhìn em xao xuyến cả tâm hồn

Phước Lộc Thọ pháo mãi nổ vang rền
Lân nhảy múa, trống chiên hòa cùng nhịp
Đầu năm,
Ai cũng muốn khai trương cho kịp
Chúc phát tài, làm ăn được êm xuôi

Vào tiệm Pose hớt tóc cho hợp thời
Áo hở vai em phơi nguyên cặp bưởi
Mùi nước hoa tỏa ra thơm phơi phới
Chắc mai này tôi phải tới thường xuyên

Cali ơi!
Em là một chuyện tình vô biên
Đầy dạt dào triền miên không đoạn kết
Em, là nguồn thơ không bao giờ hết
Nét bút nghiêng tôi viết mãi không thôi!

2011




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]