Thư gởi người Hoa Đảo


Posted by TT ..99..60.55 on Feb 13, 2011 at 11:26:58:

Thư gởi từ Đào Hoa Đảo

--------------------------------------------------------------------------------
Posted by :) ..91..10.25 on Feb 09, 2011 at 06:23:58:
In Reply to: Re: Làm Sao Quên Được! posted by TT on Feb 07, 2011 at 21:13:23:

Tình xa ...mộng giấc ...lênh đênh
Tìm quên hư cảnh ,bồng bềnh ...lãng phai
Nhớ chi lòng lại giay giay
Đẫm niềm thương nhớ ,mi cay ,má sầu
Nhớ chi Thơ nhuốm giầu giầu
Mùa xuân vừa đến phai màu Hoàng Mai
Nhớ đi ,nhớ lại tình ai
Lao đao trong chốn đắm say ...vì tình
Côi Miên ngơ ngẩn lặng thinh
Thụy du một khúc ru tình ...Chiêm bao .
HN

---

Bỗng Hoa Đảo, lại lạc giữa vườn mơ
Còn cho ta câu thơ tình luyến ái
Người đã đến, xin ghé lòng ở lại
Và cùng ta trải giác mộng ngày Xuân

Mượn câu thơ ngỏ tình ý bâng khuâng
Cho hươngyêu trùng phùng theo điệu nhớ
Kia cành Mai vui mừng Xuân hớn hở
Hai chúng ta hạnh ngộ giấc mơ yêu

Để tâm tư biết dậy sóng biển chiều
Ru cỡi mộng khỏi cô liêu sầu lắng
Hoa Đảo ơi? cớ chi hoài thinh lặng!
Anh nỗi niềm uống đắng giọt lệ khô

Thơ và mộng đâu phải để điểm tô
Hoa đảo ơi! người chần chờ chi hỡi
Thương đời nhau, anh nhủ lòng thầm đời
Cho ước mơ thắm thía nghĩa yêu đương

Giữ trong tim mối tình đượm nhớ thương
Tình còn xa nhưng canh trường có nhau
"Thầm mong nguyệt lão nhiệm màu
Là duyên đôi lứa đẹp cây hẹn thê" .!.


TT





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]