Chiều vàng


Posted by ..99..198.99 on Feb 14, 2011 at 15:49:34:


Ngày xưa
Em vẫn thường đi Santa Cruz
Ðường cứ vòng quanh
Gió cứ vòng quanh
Ðám bạn bè dăm đứa rủ nhau đi
Những đứa con gái hiền lành, mắt long lanh
Chưa đứa nào biết yêu
Nên chiều không anh, lòng dâng sóng cuộn
Ðến nơi rồi dắt tay nhau bước xuống
Nghe sóng ì ầm
Gió thổi tóc xõa bay
Hơi mặn ngoài khơi mắt có thấy cay
Những mảnh vỏ sò, bàn chân còn thấy rát
Cùng ngẩn ngơ đi
Lẩn vào mịt mờ gió cát
Ánh mắt miên man dõi tận phía chân trời
Những ráng chiều vàng
Những ráng chiều rơi ...

Ðám bạn đuổi nhau làm nước văng tung tóe
Có hạt nào đậu lên tóc em rất khẽ
Em chợt mỉm cười
_ Ừ, biển đấy phải không ?
Xa khuất chân trời, xanh thẳm, mênh mông
Biết có giữ giấc mơ em nơi đó
_ Ai biết được đâu, phải không làn gió ?
Gió khẽ xạc xào, không rõ điều chi
Ráng nắng chiều rụng dưới bước em đi
Xa í ới tiếng bạn bè vọng lại
Sương đã xuống lạnh một miền duyên hải
Em khép áo, bước vội về ...
Ðể lại sau lưng
Trên cát những dấu chân

Những ngày xưa
Em đến đó bao lần
Giờ chẳng biết biển có còn như trước ?
Cát có nhớ từng dấu chân em bước ?
Gió có còn thổi vi vút miên man
Giấc mơ tuổi thơ, con sóng có đánh tan ...
Đám bạn thân, giờ đã thành bạn cũ

Chỉ biết
Còn mãi trong em
Là những buổi chiều vàng
Santa Cruz





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]