In Reply to: Nỗi Nhớ posted by on Feb 14, 2011 at 21:04:00:
Tôi muốn riêng ḿnh nhớ anh thôi
Xin đừng trăn trỡ nghĩ về tôi
Đừng ngăn con nắng mang hơi ấm
Để nỗi cô đơn gặm nhắm hồn
Vội vă trôi nhanh lúc có nhau
Nên sầu vẫn đọng , dạ nao nao
Buồng tim căng cứng lời nhung nhớ
Khối óc lặng câm với thét gào
Biết phải làm sao tự hỏi ḷng
Trả lời trọn vẹn có buồn không ?
Hờn duyên trách phận thầm th́ khẽ
Thôi thế ngàn mây tựa cứa trông
Cổ tích không ghi chuyện chúng ḿnh
Khong thay đoạn kết dẫu van xin
Mùa mưa Ngâu Chức ta cùng ngắm
Ô thước chim kia bắc nhịp t́nh !!!