gới gió mang đi....


Posted by ! ..80..152.130 on Mar 03, 2011 at 13:34:45:

Những chiều bến vắng tịch liêu
Lối xưa nhẹ gót với nhiều nhớ nhung
Cao cao mây trắng phiêu bồng
Nhìn chim én lượn gởi mong ước gì
Lao xao hoa lá thầm thì
Hàng cây rũ bóng nhu mì đứng yên
Bờ mi khép chặt ưu phiền
Lắng nghe sâu thẳm con tim xiết ghì
Chao nghiêng Trời đất ai bi
Gió ơi nói hộ cố tri mấy lời
Thuyền xưa rời bến ra khơi
Nặng mang thiên lý suốt đời bóng ai



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]