Xót Xa!


Posted by LT ..1..128.197 on Mar 08, 2011 at 18:43:11:


Xót Xa!


Lần gặp lai em như gầy hơn trước
Dạ bồn chồn không cầm được xót xa
Giọt lệ sầu ướt đẫm mảnh hồn hoa
Chừng nuối tiếc phôi pha chuyện ngày cũ

Xuân bâng khuâng bên cành đào quyến rũ
Giấc mộng tình đang ngáy ngủ trong tim
Gùi thương nhớ trong cõi mộng êm đềm
Bỗng dậy sóng nỗi niềm giữa canh vắng

Trái yêu thuơng vị ngọt mà sao đắng
Khiến tâm tư sầu lắng giữa mông lung
Duyên đôi lứa dở dang mộng tương phùng
Để ký ức thẹn thùng với nuối tiếc

Ở vần thơ tâm tình sao kể xiết
Gánh hành trang mải miết mộng tình yêu
Dạ diết da, hỏi lòng sao cô liêu
Nắng vẫn xanh với màu chiều loang trải,

Phải được, anh níu thời gian ngừng lại
Cho chúng mình đắm mãi trong giấc mơ
Khỏi mông lung hay gọi mộng tình cờ
Mà hãy vui với vần thơ luyến ái

Đừng mượn cớ rồi trách hờn vụn dại
Hãy nghe tim miết mải mộng yêu đương
Thương đời nhau cùng san sẻ nỗi buồn
Khi hoàng hôn còn vương trong nắng gió

Để tâm tư thiết tha lòng bày tỏ
Mặc nắng hờn hay gió có tương tư
Ta cứ vui và khẽ mộng tình ru
Để tiếng lòng không ưu tư sầu nhớ .!.

LT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]