Biển mây


Posted by ..76..6.68 on Mar 10, 2011 at 09:10:12:

Biển trời lấp loáng trăng đêm
Cánh buồm lộng gió xuôi miền phù du
Lung linh ngọn sóng ảo hư
Bềnh bồng một dải thiên thu gợn tình
Đưa thuyền lạc xứ thần tiên
Mây ngàn xõa tóc
Trăng huyền mắt thu
Sầu ngàn năm hóa vô ưu
Lời ai tiền kiếp vọng ru sau ngày
Tràn về trong gió hương say
Men thơ nâng cánh thuyền bay lưng trời
Vầng trăng dát ngọc tinh khôi
Theo nhau về giữa trùng khơi …
Mơ màng
… thuyền trôi trên
sóng mây vàng …
Chênh vênh ảo giác ….
…. ngỡ ngàng phút giây

Vị nồng chưa chạm môi say
Lời nào chưa hẹn mãi hoài luyến lưu
Anh là gió tự ngàn thu
Đưa thuyền vượt sóng vân du biển trời
Giơ tay hứng giọt thơ rơi
Thả trên triền sóng ngàn lời mến thương
Anh là gió tự ngàn phương
Thổi tan bao nỗi đoạn trường thành không

Một vùng sóng nước mênh mông
Cho thuyền say gió lạc dòng biển mây

ThaoMy
Jan 2011



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]