In Reply to: Được khen, làm thêm bài nữa .. posted by vodanh on Mar 11, 2011 at 18:54:51:
Ngọc hoa sầu
Đêm khi trăng vừa lên
Sương đọng nhánh, thân mềm
Chiết sầu đơm thành nụ
Hoa nở bừng trong đêm
Nên đêm lừng hương hoa
Hoa sầu t́nh trăng ướp
Run trên tàu lá mượt
Hứng lệ mùa trăng sa
Cánh hoa c̣n mọng nước
Hư vô màu khói sương
Khi trăng tàn, hoa chết
Phút chốc tan dư hương
Anh đâu là họa sĩ
Nên vẽ hoa không màu
Trong suốt thân là ngọc
Long lanh rồi tan mau
Anh vẽ hoa bằng cọ
Cọ thơ màu nhớ thương
Rồi mặc t́nh hoa nở
Cô đơn trong đêm trường
V́ anh là thi sĩ
Thương cho kiếp hoa trôi
Hoa sầu từ trong nhụy
Ngỡ say t́nh, anh ơi
Khi đêm tràn thi vị
Ngất ngây hồn …
hoa …
rơi …
2011
p.s. tho* hay, vodanh :)
bài thơ mo.n làm sa(~n, chia sẻ cho vui ..