Nhớ Cali :)


Posted by ..70..11.14 on Mar 15, 2011 at 12:43:05:

À .. ơ ..

"Anh về đường ấy hôm mai
Gởi trăm điều nhớ gởi vài điều thương
Gởi em đến chiếu đến giường
Gởi em đến chốn buồng hương em nằm."

Cali ơi!

Lòng nhớ nhung về thăm chốn cũ
Xứ Cali quyến rũ trăm bề
"Cali đi dzễ khó dzề
Lỡ chân bị bỏ bùa mê tàn đời"

"Bắc thang lên khẩn ông Trời
Gái Cali đẹp đua đòi sân si
Chanel, Guess, Coach, Gucci
Cho con trúng số để chi cho nàng"

Bụng cồn cào ghé ngang tiệm phở
Vẫn thơm ngon như thuở hôm nào
Mấy em bán phở đón chào
Phở (em) trắng nõn chưa ăn vào cũng no

"Đói lòng cất giọng ví vo
Em như tô phở hành ngò ớt tiêu
Ăn xong mới biết mình liều
Phở Cali tốn tiền nhiều hơm cơm"

Trời Cali vẫn còn nắng ấm
Dzô quán Lú ngồi ngắm "cà phê"
"Cà phê" hấp dzẫn khỏi chê
Chưa uống mà đã mân mê cõi lòng

"Cô em má đỏ môi hồng
Dừng chân anh hỏi có chồng hay không ?
Một lời em nói cho xong
Đừng như con gái hai lòng Cali"

Chiều gió mát, anh đi dạo phố
Ghé thăm Phước Lộc Thọ phồn hoa
Mấy cô ngồi tám la cà
"Chồng giàu mà dẫu có già cũng ưng"

Hò .. ơ ..

"Em lùn em cấy lưng cong
Mặt em xấu hoắc anh hun chỗ nào ?"
Bây giờ em muốn trèo cao
Coi chừng em té, hò .. ơ .. coi chừng em té mà đau .. cái đùi





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]