Re: Cay Đắng Bờ Môi!


Posted by TT ..67..22.107 on Apr 08, 2011 at 15:12:44:

In Reply to: Re: Cay Đắng Bờ Môi! posted by Tà on Apr 07, 2011 at 13:58:58:

Tà làm thơ lúc nào cũng hay khiến anh TT chạy theo dếnđuối nè :)

Mơ Về Bến Mộng!

Giá anh được ở trong thơ
Cùng em ước mộng t́nh cờ gặp nhau
Lời tim tha thiết nhịp cầu
Đượm thương, dệt nhớ lên câu thơ t́nh
Lắng nghe trong cơi tâm linh
Say giấc mộng mị đời ḿnh hát khao
Lời tim đan mối tơ ḷng
Mơ duyên đôi lứa mặn nồng thương yêu
Xua đi gày tháng cô liêu
Tiếng thơ hóa mộng thêm nhiều vấn vương
Ấp yêu đời nhau nỗi buồn
T́nh anh yêu em đẹp nguồn thơ ca
Nắm tay dạo chốn ngân hà
Nghe biẻn hát dưới ánh tà dương soi
Dạt dào tiếng sóng trùng khơi
Khiến anh say mộng chơi vơi nỗi niềm
Líu lo tiếng hót chú chim
Ḷng xao xuyến lạ đến miền xa xăm
Lời yêu đan khúc hoài mong
Mơ về bến mộng, trăm năm yêu người .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]