CÔ HAI ƠI...


Posted by Cô Hai Hợi ..24..57.122 on Mar 19, 2009 at 21:51:19:

CÔ HAI ƠI...

Cô Hai ơi .. đi đâu mà vội
Dừng chân lại tui hỏi cùng cô
"Thò tay tui ngắt cọng ngò
Thương cô tui mới tỉnh tò đôi câu" :)

"Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?" :)

Cô Hai chưa .. tui thưa cùng tía
Mang cau trầu kết nghĩa sui gia :)
Tui, cô duyên thắm mặn mà
Sang năm con cháu đầy nhà cho dzui :)

"Gió đưa cây cải về trời
Tui đây xin hứa trọn đời thương cô" :)

Cô Hai ơi .. tui chờ tui đợi :)
(MQ)


"Chắc là gọi tui hả"

Mắc mớ gì anh chờ anh đợi
Để mỗi ngày lặn lội ghé thăm...tui
Ngồi chờ bứt đám rau răm
Má tui tức lắm hỏi thằng nào đây ? ....oppss...sorry ...tại vần...

Mèn đét ơi anh Hai kỳ quá
Hỏi tui hoài biết trả lời sao
Cái gì hết Mận rồi Đào ?
Vườn nhà tui hả ....cổng rào khóa luôn...hihihi...Don't worry mà...:)

Chắc anh Hai sợ phường ăn trộm
Nên nhắc tui khóa cổng cài then
Mà sao cứ hỏi ron ren
Vườn hồng đã có ai quen lẻn vào...hihihi...:)

Nhà tui trồng trầu cau cả đám
Mang qua chi khổ lắm anh Hai
Cái gì duyên thắm trầu cay
Tui đây hỏng hiểu anh Hai nói gì? ....:)

Anh Hai à, nói chi khó hiểu...
(TN)


"Tui hỏng kiu cô Hai chứ tui kiu ai? :)"

Cô Hai ơi .. thiệt tình không hiểu?
Tui dân guộng nói kiểu thiệt thà
Thương ai tui nói thẳng ra
Chớ không có biết bướm hoa ngọt lời :)

Chim xa bầy đơn côi nhớ bạn
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng hỏng biết cô thôi
Biết rồi tui sẽ sang chơi hằng ngày :)

Biết tía cô thích hay nhậu đế
Tui nhậu cùng mong để lấy lòng
Tía cô chấp nhận là xong
Làm thân gái áo mặc không khỏi đầu :)

Cá cắn đâu biết đâu mà gỡ
Chim vào lòng biết thuở nào ra
Sợ cô Hai lấy chồng xa
Không ai chăm sóc dâng trà song thân :)

Tui và cô nhà gần chung vách
Bụi ô rô ngăn cách rào thưa
Bây giờ lúa gặt đầy bồ
Tui nhờ tía, má hỏi cô Hai Dần .. oops .. hihi .. hỏi cô Hai dùm :)

Sông sâu cá lội biệt tăm
Chín thu tui đợi, mười năm tui cũng chờ .. :)
(MQ)


Anh Hai à, bi giờ tui hiểu
À thì ra là chiện cau trầu
Anh Hai dòm ngó bấy lâu
Mà tui đâu biết trăng sao gì nè

Bụng tui cũng thật thà như đếm
Thấy anh Hai thăm viếng mỗi ngày
Tưởng anh cũng thích lai rai
Cùng ba tui nhậu qua ngày cho vui

Chu choa ôi thiệt tui khó nghĩ
Hỏng phải tui nghi kỵ gì đâu
Sông dài có thể bắt cầu
Lòng anh hư thật biết đâu mà ngờ

Anh Hai à, duyên tơ trời định
Bôn ba chi chẳng tính tròn vuông
Dzí dầu anh có bụng thương
Phận tui là gái trăm đường thủ thân

Anh dzới tui nhà gần sát vách
Bụi ô rô chỉ cách mấy phân
"Ầu ơ chớ lấy chồng gần"
Cãi nhau cha mẹ đôi đằng khổ tâm

Anh Hai à, biết anh hay chữ
Hay để tui đố thử chơi thôi
Anh mà đếm hết sao trời
Thì tui kết tóc ở đời với anh...hihihi...j/k thôi nha...

Anh Hai à, thôi đành chờ vậy....hihihi...
(TN)

Cô Hai ơi .. sao ăn nói vậy
Để tim tui lại thấy xốn xang
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Gái khôn chọn đấng phu quân gần nhà :)

Tui lới lui bên nhà cô mãi
Không thể nào cô lại chẳng hay
Cô mà biết lúa mấy cây
Thì sao mấy hạt tui đây chẳng sai lời :)

Cô Hai à .. hứa rồi phải nhớ
Cho tui xin hỏi nhỏ một câu
Bây giờ mận lại hỏi đào
Vườn hồng có muốn cho đào vô chưa? :)

Gái không chồng thuyền như không lái
Trai không vợ như ngựa không cương
Thương cô vô giá quá chừng
Sao cô nỡ lại lạnh lùng với tui :)

Tui xin thề ở đời ăn kiếp
Cùng cô Hai chẳng tiếc thay lòng
Ước gì tui được vô phòng
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan :)
(MQ)

Anh Hai à, chuyện loan với phượng
Anh nói chi tui gượng quá trời
Tính tui còn thích ham chơi
Chưa suy chưa nghĩ chuyện đời đâu anh

Đó chưa kể môn đăng hậu đối
Anh nhà giàu học giỏi đẹp trai
Lại còn chữ tốt văn hay
Ai ai cũng muốn mối mai kết tình....sui gia...:)

Còn phận tui như cành hoa dại
Có xá gì anh phải bâng khuâng
Hay là trong dạ ngập ngừng
Muốn đây, muốn đó đều chung một nhà....(ý tui nói là anh Hai quen
nhiều cô đó)

Anh nỗi tiếng hào hoa phong nhã
Làm cho tui sợ quá trời luôn
Mười hai bến nước đục trong
Lỡ duyên không thắm trong lòng ngỗn ngang

Anh Hai à, tào khang là trọng
Mong anh Hai chớ giởn chơi mà
Một mai cưới vợ về nhà
Anh còn tính rước thêm bà nào không ???....tui nói chơi thôi nghen anh
Hai... :)

Tui nghe đồn anh phong lưu lắm ....:)
(TN)

Ai bảo cô: tui phong lưu lắm
Họ ganh tỵ cưới chẳng được cô
Dò sông dò biển dễ dò
Đố ai lấy thước mà đo lòng người

Cô Hai ơi chắc tui gặp số .. may
Được học hành thành phố phồn vinh
Chữ hay đâu có tội tình
Sao cô Hai gặp chẳng nhìn mặt tui

Cô Hai à mặc đời giàu khổ
Tui thương cô .. cô cứ chối quanh
Cái gì hổ đối môn đăng
Làm tui thao thức băn khoăn đêm dài

Có gì đâu cô Hai ghen bóng
Tui xin thề tui hỏng hai lời
Cô chịu làm dzơ. của tui
Thì tui chăm sóc một đời chỉ mình cô .. chịu không hả cô Hai? :)
(MQ)

Anh Hai à, duyên do trời định
Huống hồ chi còn lệnh mẹ cha
Biết anh bụng dạ thật thà
Học hành chăm chỉ lo xa lo gần

Tui đâu phải cành vàng lá ngọc
Cũng không là người học thức cao
Thì đâu dám kén trước sau
Được anh dòm ngó phước bao nhiêu lường

Tui cũng biết anh thương tui lắm
Nói nào ngay tui cũng mến anh
Ngặt vì cái chuyện....cái chuyện ...hôn nhân
Tui chưa dám nghĩ chung thân (với) người nào

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau"
Thấy anh tui chỉ dám chào đôi câu
Nghe anh nói chuyện cau trầu
Tui đây đỏ mặt cúi đầu muốn bye ..ooopsss...tại vần thôi nghen anh
Hai...

Chim xa cành thương cây nhớ tổ
Tui lấy chồng chỉ khổ đàn em
Lấy ai trà nước hằng đêm....cho ba tui đó...
Ai lo em út sách đèn sớm hôm

Anh Hai à,

"Sông dài cá lội biệt tăm"
"Phải duyên chồng vợ bao năm cũng chờ"
"Sông sâu cá lặn vào bờ"
"Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi"...hihihị...:)
(TN)

Cô Hai à nói chi mà lạ
Chỉ chờ cô chịu gả cho tui
Bậc trên chấp nhận làm sui
Chờ cho sấp nhỏ nên đôi dzơ. chồng

Tui biết cô trong lòng hiếu thảo
Sợ mẹ cha tần tảo cực thân
Nếu cô hỏng có ngại ngần
Tui xin chia xẻ một phần giùm cô

Đàn em cô tui lo cho học
Dạy thế nào Ăn Vóc Học Hay
Làm trai cho đáng nên trai
Phải lo cha mẹ để chi. Hai lấy chồng

Nghe cô thương tui mừng biết mấy
Tui xin thề ở dzậy chờ cô
Dù cho phải lỡ chuyến đò
Tui đây chỉ đợi mình cô thật lòng

"Thương cô vô giá quá chừng
Cày sâu quên mệt, ngậm gừng quên cay
Nhắc trông bóng dáng cô Hai
Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường"
(MQ)

Anh Hai có bụng thương chờ đợi
Làm cho tui hỏng nói nên lời
Nói gì anh cũng cãi trôi
Thấy anh đã quyết làm tui mũi lòng

Anh Hai à, sang sông ai biết
Lỡ đắm đò có tiếc cũng rồi
"Con sông bên lở, bên bồi"
"Bên lở thì đục, bên bồi thì trong"
"Sông kia nước chảy đôi dòng"
"Biết đâu bên đục, bên trong mà nhờ"

Tui phận gái đào tơ liễu yếu
Duyên se đâu đành chịu chớ sao
Áo sao mặc khỏi qua đầu
Mẹ cha đã định có sầu cũng cam ...chịu

Thân làm rể ăn cơm với cá
Phận làm dâu lót lá mà nằm
Lỡ anh tham đó bỏ đăng
Mười hai bến nước biết đằng nào trong ?

Thôi chờ cá chép hoá rồng
Công cha nghĩa mẹ đền xong mới đành
Biết anh đây có lòng thành
Xá chi chờ đợi cau xanh trổ buồng.
(TN)

Cô Hai à tui thương tui nhớ
Để trong lòng sợ lỡ đò xuôi
Cô Hai thiệt dạ thương tui
Xin cô hãy hứa một lời cùng tui

Cô Hai à tui lời tỏ cạn
Nguyện cùng cô ngọt mặn trăm năm
"Mong sao tui biến thành tằm
Cô biến thành nống ta nằm chung chơi
Khi nào cho hợp hai hơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung"

Cô Hai à đò không quên bến
Tui thề rằng tui mến cô thôi
Nếu tui mà có sai lời
(Cho tui nhiều dzơ. đì tui khổ hoài .. hihi .. oops .. làm lộn làm lại ..)
Cho tui cô độc cả đời chẳng ai :)

Muối ba năm muối đây vẫn mặn
Gừng chín tháng gừng vẫn còn cay
Đôi ta tay nắm lấy tay
Dẫu cho chia cách cũng ba vạn chín ngàn ngày mới xa :)
(MQ)

Anh Hai à, nói qua nói lại
Cũng không sao mà cãi số trời
Nợ duyên định sẳn mỗi người
Nguyệt Tơ cũng chẳng cắt rời được đâu

Thôi anh chớ buồn rầu quá trớn
Tui còn đây có trốn đi đâu
Biết anh tình thắm duyên trao
Chỉ hồng chưa buộc lòng nào an vui

Chiện quan trọng kêu tui hứa đại
Rủi sau này tui dại dột thương...ai
Làm sao ăn nói cho xuông
Cho tròn đạo lý tam cương ngủ thường

"Chắc là duyên nợ vấn vương"
"Chàng trông thấy thiếp dể thương quá chừng"...hihihi...đúng hông anh Hai ??? ...:)

Anh Hai à, thôi đừng thắc mắc
Phải ý trời mình chắc nên duyên
Còn như hỏng phải ý thiên
Anh cầu anh cưỡng chỉ thêm buồn phiền

Tui với anh xóm giềng từ nhỏ
Vậy mà tui nào rõ tuổi anh
Anh à tui muốn hỏi thăm...(để coi bói thôi mà)
Trăng kia đã quá đêm rằm hay chưa ? ...rằm là 15 đó nghen anh Haị...

Còn như anh đã quá mùa
Cũng cho tui biết mà thưa cùng mẹ cha...

Anh Hai tuổi con gà phải không ?...hihihi...:)
(TN)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]