Anh Hai tuổi con gà phải không ?


Posted by Cô Hai Hợi ..24..57.122 on Mar 19, 2009 at 21:56:47:


Cô Hai ơi sao mà hỏi tuổi
Tui tuổi .. mùi .. hợp hợi lắm cô (vì cô Hai tuổi hợi mà)
Trăm năm đừng lỗi hẹn hò
Trời trao duyên nợ mà lo lượm liền

Ai biểi cô có duyên ăn nói
Làm tui đây tươi rói trong lòng
"Người thương ơi hỡi người thương
Đi đâu mà để buồn hương lạnh lùng"

Biết rằng duyên Nguyệt vòng tay nối
Tui thương cô có nói bằng thừa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên tui vẫn tôn thờ cô thôi

Buổi chợ đông cá thời chê lạt
Buổi chợ tàn tép bạc cũng mua
Dẫu cô có hóa già nua
Tui đây vẫn đợi vẫn chờ vẫn mong .. cô Hai nè!

"Con quạ nó đứng bên sông
Nó kêu quạ mẹ lấy chồng bỏ con
Trời mưa bong bóng bập bồng
Cô đi lấy chồng làm khổ tim tui"
(MQ)

Mấy hổm rày Má tui cứ hỏi
Phải anh Hai tuổi hợi hay không ?
Mà tui cứ nói lòng vòng
Khi thì tuổi sửu, tuổi rồng, tủi thân

Tui đâu biết là anh mạng Ất
Tuổi Ất Mùi đáng bậc chú tui...hihihi...1955 đúng hông anh Hai ???
Lâu nay cứ gọi anh ui
Chắc anh Hai trách sao tui hỗn hào

Tui biết anh hơi đâu để bụng
Anh thương tui còn hỏng hết mà...hihihi...cho uống nước đường lại nè...nhưng mà...
Kể ra anh cũng hơi già...j/k thôi nghen anh Hai
Chờ ai xế bóng chiều tà vậy anh ?

Quả bí đao nấu canh cho ngọt
Đã thương ai thì trót một lòng
Dù cho nước chảy đá mòn
Không nên duyên phận cũng không thay lòng

Vạn bước đời ai trông ai đợi
Cái chữ tình khó nói làm sao
Đò chèo nước ngược thì chao
Có duyên không nợ chờ nhau làm gì ?
(TN)


Tui Ất Mùi cô thì Kỷ Hợi
Cũng già rồi cô đợi chờ chi
Thôi thì xuất giá Vu Quy
Cùng tui vàng đá khắc ghi tuổi già .. hìhì ..

Cô ơi phận đờn bà phải nhớ
Câu tam tòng cô rỏ ràng mà
Đôi ta như chỉ xe ba
Thầy me xe it' đôi ta xe nhiều

Cô Hai biết tình yêu mãnh liệt
Trái tim tui trao hết cho cô
Thò tay tui ngắt cọng ngò
Thương cô tui vẫn mong chờ tròn vuông

Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo
Trái thầu đâu trong héo ngoài tươi
Thương cô từ thuở đôi mươi
Ôm duyên chờ đợi chín mười con trăng

Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong
Đôi ta như thể con ong
Con quấn con quýt con trong con ngoài
(MQ)


Anh Hai à...

Gừng mà già càng dai càng dẽo
Cớ sao anh buồn héo thân già
Đói lòng ăn đỡ chà là
Nồi tây mà úp vun ta sao đành...ý tui nói anh già tui trẻ đó...

Tui đâu biết là anh già quá
Tui chào đời anh đã hai mươi...hihihi...
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Nay ta gặp lại hai mươi năm tròn...

Tui biết anh vẫn còn son sắt
Quyết một lòng kết tóc se tơ
Hai mươi năm cũng vẫn chờ
Cho tằm dệt kén ươm tơ chín mùi

Tui với anh như đôi đủa lệch
Có so hoài đến hết tuổi đời
Cũng già cũng trẻ một đôi
Chồng già vợ trẻ kỳ khôi quá chừng...hihihi...

Anh Hai à thôi đừng chấp nhất
Tui nói chơi như thật vậy mà
Tại anh chọc trước tui nha
Chớ trông anh cũng hỏng già mấy đâu

Dzí dầu anh để bụng sầu
Cũng đừng qua méc làm rầu ba tui ...tui bị đòn đó anh Hai à...
(TN)


Chắc cô Hai buông lời bỡn cợt
Hay giận tui phai lợt má hồng
Phải chi miễu ở gần sông
Tui thề một tiếng kẻo lòng cô nghi .. hoài

Trai càng già càng dai càng dẻo
Gái lỡ thời càng héo càng nhăn
Cô Hai cũng sắp ba trăng (1 trăng = 16 tuổi)
Sao cô chẳng chịu gối .. chăn .. mùng .. giường ..
( tui chỉ trả .. thù .. oops .. trả lời lại thui hà)

Cô Hai biết tui thương cô thiệt
Cô đừng mà mắng nhiếc tui dai
Chừng nào cô chịu tui đây
Thì tui xin hứa thương hoài mình cô

À .. ơ ..
Đèn Sài Gòn ngọn to ngọn nhỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Cô à đừng lấy làm lo
Kiếp này tui chỉ thương cô trọn đời :)
(MQ)


Anh Hai nhớ những lời xưa nói
Đàn ông mà qúa tuổi sồn sồn...như là:
"Gái ba mươi tuổi còn son"
"Trai ba mươi tuổi đã toan về già"

Thấy anh lo cũng là phải lẻ
Quá ba trăng còn trẻ nỗi gì
Lấy ai thì lấy đại đi
Chờ cho tui lớn biết khi nào chờ

"Uổn công xúc tép nuôi cò"
"Để cho cò lớn cò dò bay đi"

Tui cũng mong phải chi tuổi hợi
Thì nhắm anh lấy đại cho rồi
Kể ra thì cũng xứng đôi
Kỷ Hợi mà lấy Ất Mùi xong ngay

Anh Hài à, hỗm rày tui phá
Anh biết mà sao trả đủa hoài
Làm tui mỡ miệng mắc quai
Hơn thua anh miết có ngày cãi nhau

Nói nào ngay anh đâu có nhịn
Cũng quyết lòng tám lạng nữa cân
Anh làm tui phải tủi thân
Nhịn tui một chút đời tàn hay sao ?

"Hoa thơm ai chẳng muốn đeo"
"Người khôn ai nỡ cứ theo chọc hoài"

Tui với anh chớ ai xa lạ
Tại tính tui thích trả treo thôi
Vậy mà anh nuốt hỏng trôi
Làm sao tính chuyện ở đời với nhau ?....hmmmmmmm.....

"Rồng nằm bể cạn phơi râu"
"Mấy lời anh hứa giấu đầu hở đuôi"
(TN)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]