Gã dại khờ . Reply đến ( VL )


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Mar 21, 2009 at 08:57:02:

--------------------------------------------------------------------------------
Posted by VL ..71..76.50 on Mar 20, 2009 at 04:50:42:
Posted by TrútTường ..99..101.74 on Mar 17, 2009 at 10:36:07:

Tội cho một gã khờ
Đêm ngày cứ mộng mơ
Vần thơ tình em viết
Cho lòng hết bơ vơ .

Năm tháng tôo đợi chờ
Sao người vẫn thờ ơ
Thương em ! tôi thương lắm
Xin em đừng hững hờ .

Mô.t lời tình em viết
Bằng vạn ngày anh mong
Nhà em ngay trước ngỏ
Cây si , anh xin trồng .

Che mát đường em đi
Sưởi ấm khi đông về
Rất mong lòng em hiểu
Rằng anh chẳng ngại gì .

Xưa kia chưa kịp nói
Lời tình chưa kịp trao
Mà nay ôm ngẹn ngào
Bây giờ biết làm sao .

( Đúng là khời khạo mà )


TT


Posted by VL ..71..76.50 on Mar 17, 2009 at 11:32:09:
In Reply to: Gã dại khờ . posted by TrútTường on Mar 17, 2009 at 10:36:07:

Nắng xuân thắm ý thơ
Chàng thi sĩ ddang mơ
Nhìn phương trời bát ngát
Đem dệt lại vần thơ!

Tình yêu lá trái đắng
Hay tình lá giây oan
Để cho lòng ddau khổ
Để cho dời nát tan…

Dang dở chuyện trầu cau!
Lời nói thuở ban đầu
Ôi bao nhiêu dịu ngọt
Còn gì lại trao nhau!?

Cây si ánh nguyệt lầu!
Lợi nguyện nay ở đâu ?
Tình yêu theo gió thoảng
Tưởng rằng tình bền lâu...


(VL)

-------------

Thôi nhéem đừng sầu ,
Bình minh là nắng ấm ,
Là tia nắng sáng cuộc đời
Đưa lối mộng vào nhau .

Anh nguyện làm dòng sông ,
Tưới mát ( EM ) cánh đồng
Em sẽ là hoa cỏ
Ngan ngát hương tình nồng .

Anh muốn làm cánh chim
Xua đuổi bao muộn phiền
Liếu lo lời tình ái
Dệt khúc mộng êm đềm .

Anh mộng tình phu thê
Ru em khi não nề
cho đời nhau đầm ấm
Tình yêu vẹn câu thề ...

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]