BÀI THƠ EM VIẾT CHO ANH
Những bài thơ em viết cho anh
Cả thế gian bao người đă đọc
Chỉ một người duy nhất xoay lưng
Và không hiểu chính ḿnh trong đấy
Thơ sẽ làm t́nh yêu sống dậy
Xóa khô cằn năm tháng đi qua
Em muốn suối thương yêu lại chảy
Giữa đôi ta róc rách hiền ḥa
Thơ nói hộ ḷng em sâu thẳm
Với bao điều cứ măi lặng câm
Muốn anh hiểu em yêu nhiều lắm
Một t́nh yêu tha thiết chân thành
Nhưng viết rồi có được ǵ không ?
Mắt của anh chưa ghé một lần
Thơ th́ măi ḷng em chân thật
Tặng riêng Người cất bước xoay lưng...
http://www.bennhac.com/#/song/1021/Khi-Nao-Em-Moi-Biet