ANH À... SÔNG CẠN ĐÁ MÒN...


Posted by Cô Hai Hợi ..24..57.122 on Mar 26, 2009 at 22:19:26:

ANH À... SÔNG CẠN ĐÁ MÒN...

Anh à... sông cạn đá mòn
Lòng anh có mãi vuông tròn với em
Hay là trăng sáng quên đèn
Quên đi một thuở êm đềm bên nhau...hihihi...
(TN)

Cô à .. cô lại càu nhàu
Gì trăng đèn hả tui nào hiểu chi
Lòng tui vẫn sắt như chì
Cô à đừng có hoài nghi tui hoài
(MQ)

Đàn ông lòng dạ như mây
Sáng bay chiều tụ bảy ngày như nhau
Anh kêu tui phải tin sao
Tin rồi nước mắt sẽ trào như mưa...:)
(TN)

Cô à .. lại nhắc chuyện xưa
Tui đây một dạ chẳng ưa thay lòng
Chim quyên ăn trái nhãn lòng
Tui đây thương bậu .. bậu đừng nghi tui
(MQ)

Thì tui nhắc lại cho vui
Kẻo không ngày tháng chôn vùi chuyện xưa
Chuyện xưa nói mấy cho vừa
Có đay có nghiến cũng chưa vừa lòng...hihihi...nói chơi thôi chớ tui quên rồi....
(TN)

Ghen chi cho đỏ má hồng
Nghi chi bối rối trong lòng chẳng yên
Chuyện xưa nhắc lại chi phiền
Để cho hai đứa ngồi kênh nhau hoài :)
(MQ)

Tiếng anh quân tử hữu tài
Kênh tui chi để tiếng tai xa gần
Chấp chi phận nữ nhi hồng
Hơn nhau một tiếng cũng không được gì....nhịn tui đi...
(TN)

Thì tui đâu có nói chi
Nhịn cô tui có lợi gì hay không
Bao giờ tui biến thành chồng
Cô Hai thành dzơ. tui tôn tui thờ.. nghĩa là sợ dzơ. .. hìhì .. chịu chưa
(MQ)

Anh Hai chưa ngủ đã mơ
Nhịn tui chi để giả vờ gần xa
À ....ơị...
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Anh về bán hết của nhà cuới tui...hihihi...
(tui nói chơi thôi đừng cầm bán nhà thiệt nghen anh Hai ...)
(TN)

Nghe cô Hai nói tui vui
Về nhà xin mẹ một đôi nhẫn vàng
Hò .. ơ ..
Tui thề không lấy được nàng
Tui thề tui cưới dzơ. cho rồi .. oops .. làm lộn làm lại .. hìhì ..
Tui thề tui ở độc thân cả đời :)

(MQ)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]