Cô Hai ơi ..
Vài ngày nữa làng ta mỡ cuộc
Thi đờn tranh dân tộc quê hương
Có Hai có muốn thi không ?
Để tui đăng ký cô cùng dự thi
Cô đờn tranh mê ly hết cỡ
Như bài xưa Hán Sở Phân Tranh
Hay Hán Đế Biệt Chiêu Quân
Tui nghe cô khảy dạ buâng khuâng hoài
Còn cô Hai chảy dài nước mắt
Tui nhìn cô trông thật tội tình
Nhiều khi tui muốn liều mình
Lau khô dòng lệ ai nhìn mặc ai
Ai chẳng biết làng này cô Hợi
Đính duyên lành cùng với anh Mùi
Hai người xứng lứa vừa đôi
Lấy nhau hạp tuổi cả đời giàu sang
Nhưng biết cô đờn tranh dành giải
Sợ cô run tui phải kiềm mình
Tui đứng xa chỉ trộm nhìn
Để cô thi thố hết mình đạt hạng cao
Cô Hai à chừng nào cô đậu .. giải
Cho tui đây cưới bậu được không ?
"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Tui, cô khác họ bằng lòng tui nhen ?" .. hihi ..
Thomas N.
Tui vốn thích chơi đàn từ nhỏ
Lại thích đờn nhạc cổ tích xưa
Những đêm trăng sáng gió lùa
Ngồi bên mành cửa song thưa khảy đàn
Khúc Dạ Cổ Hoài Lang u ẩn
Âm thanh như ai oán dỗi hờn
Mỗi khi tay rãi nhịp đờn
Tâm như nghẹn lại từng dòng lệ rơi
Lòng chợt nhớ tới người tri kỷ
Ngày chia tay vần vũ thê thương
Theo nhau gần cuối đoạn đường
Vẫy tay lòng luống đoạn trường ai hay ?
Từ dạo ấy đêm ngày ngơ ngẩn
Nỗi lòng như Tiếng Nhạn Trong Sương
Tưởng mình như thể Kiều Nương
Ngày chờ đêm ngóng người thương trở về
Ngẫm thân như Bình Xa Nhạn Lạc
Đêm ngồi đàn lòng khắc khoải sầu
Mộng Uyên Ương vỡ vì đâu ?
Để cung thương lỡ tiếng đàn lẽ loi
TN