Phận Tuổi Mùi (Reply to TT)


Posted by VL ..71..76.50 on Mar 27, 2009 at 04:47:23:

Posted by TrútTường ..99..101.74 on Mar 26, 2009 at 10:53:47:

Tội cho số mạng tuổi mùi ,
Tình duyên không đặng ngậm ngùi tủi thân .
Bôn ba khắp chốn phong trần
Công danh sự nghiệp cũng không gặp thời ...

Chim Uyên có bạn có đôi ,
Cớ sao tôi mãi lẽ loi một mình .
Xuân về rựt rỡ hoa xinh
Còn tôi lẽ bónh một mình đơn côi .

Yêu ai , dạ đã ngỏ rồi
Nàng nở ! để tôi bên đồi ngó qua
Đêm khuya dưới bóng trăng ngà
Nhìn xuyên khung cửa để mà nhớ em .

Em đang gói mộng màng đêm
Ước chi , anh được vào miền em mơ
Anh sẽ từng phút , từng giờ
Cùng em gối mộng bên bờ đắm say .

Em ơi em hỡi có hay !
Thơ em không post , bao ngày nhớ trông .

TT

***0***

Tình Có Như Không ...

Tình mình có cũng như không
Chàng ơi đừng cố ép lòng làm chi
Thì thôi chàng hãy quên đi
Coi như mình chẳng biết gì đến nhau ...

Mười năm một chuyện tình sầu
Rời xa lần nữa mất nhau thật rồi
Người đi kẻ ở xa xôi
Thót tim mà mặt vẫn cười tỉnh bơ

Mắt người xoi mói ngó vô
Nên không dám lộ bơ phờ khổ đau
Nhớ thương giữ lại trong đầu
Đắng cay nén xuống thật sâu trong lòng

Thở dài cũng phải lén trông
Thương yêu như thế còn mong nỗi gì !...?

VL





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]