Bao Giờ Cô Chịu ... Lấy Chồng


Posted by Cô Hai Hợi ..24..57.122 on Mar 27, 2009 at 22:08:56:

Cô Hai à, mẹ tui nhắn hỏi
Rằng thăm cô Hai Hợi dâu hiền
Chừng nào cô chịu nên duyên ?
Cho Mùi cùng Hợi ghép nên chỉ hồng

Má tui thường thầm mong lâu lắm
Khen: "Con Hợi đằm thắm lại hiền
Thêm tài ăn nói lắm duyên
Lại trời, tui cưới được thêm dâu hiền"

Tui với cô đã quen từ nhỏ
Hai gia đình cũng hứa từ lâu
"Sau này hai đứa tâm đầu
Thằng Mùi, con Hợi lấy nhau trọn tình"

""Đèn Sài Gòn lung linh xanh đỏ
Gái Vĩnh Long quá cỡ dễ thương"
Lòng tui đã trót nặng vương
Sao cô lại để nỗi buồn nhân hai

Hò .. ơ ..
"Ai về Gia Định, Đồng Nai"
Cho tui nhắc gởi cô Hai Hợi rằng:
Qua thương Bậu thuở tròn trăng
Cớ sao Bậu nỡ .. để .. Qua thầm chờ mong ?
MQ

Cơ khổ chưa bỏ công anh đợi
Quyết lòng chờ cô Hợi gật đầu
Lấy ai cũng đặng nàng dâu
Chờ tui chi để bạc đầu hả anh ?

Ba tui dặn : làm thân con gái
Sách thánh hiền dạy phải nhớ đời
Ăn no, ngũ kỷ, rong chơi ... Tam Tòng dó nghen anh Hai :)
Tam Cương chỉ có một thời thôi con

Anh Hai nhắm Tam Tòng Tứ Đức
Coi tui đây có được bằng ai
Làm sao mơ chức mơ. Hai :)
Có chăng nghĩ tới cũng hoài công thôi

Anh Hai à, duyên trời đã định
Tuổi mùi thời phải dính tủi thân ...ủa lộn tuổi thân :)
Nghe đâu dưới miệt Tân An
Nhà ông cả Đẩn đang cần mối mai

Anh Hai ưng tui bay ...í ... fly...qua đó
Cậy người sang chạm ngõ dùm anh
Tui làm mai chuyện sẽ thành
Đầu heo anh nhớ để dành cho tui

Thêm vợ bảy cho vui nhà cửa
Khỏi bà nào cãi lẩy lôi thôi
Một tuần bảy bửa bảy nơi
Chời à ! anh chịu nên cười phải hông ? :)
TN

Cô Hai à,

Cô Hai biết trong lòng tui nhớ
Chỉ mình cô từ thuở nằm nôi :)
Bây giờ cô sắp lỡ thời :)
Sao cô chưa chịu nhận lời trầu cau ?

Tui biết cô học cao hiểu rộng
Tía má tui trông ngóng từ lâu:
"Lạy trời con Hợi làm dâu
Cho thằng Mùi được tâm đầu trăm năm"

Tía cô Hai than thầm tui mãi:
"Mong hai bây kết bái song đường
Cho tròn ước nguyện mẫu thân
Trước khi viên tịch vẫn còn trối trăn"

Tui biết cô còn ngần còn ngại
Tang ba năm cho phải đạo con
Bây giờ phận hiếu trả xong
Sao còn chưa chịu lống chầy .. oops .. lấy chồng hả cô ? :)

Ầu .. ơ ..
Chớ ..
Đưa tay tui ngắt ngọn ngò
Thương cô đứt ruột .. mới .. tỉnh tò cùng cô
Chừng nào Mùi, Hợi se tơ
Đầu heo cô thích, tui cho cô ăn cả đời .. hihihi
MQ

Nghe tâm sự mà tui muốn khóc 
Anh chờ tui chắc tóc bạc nhiều
Nhiều lần tui cũng muốn liều
Nhưng mà cái số còn nhiều gian truân

Ở mỗi người có phần số cả
Trời kêu ai nấy dạ anh ơi
Biết đâu anh sẽ gặp người
Đẹp người tốt nết hơn tui bội phần

Tui đâu muốn để anh chờ đợi
Cái tuổi già nó tới hỏng ngờ
Mai kia mình tóc bạc phơ :(
Tui, anh chẳng lẽ bơ vơ làm bạn già

Tui thì định xuất gia ở giá ...thiệt đó ...
Nhưng còn anh con cả trưởng nam
Chắc không thể đặng tu hành
Thì thôi kiếm đại cô nàng nào ưng ... cho rồi đi anh Hai :)
TN

Tóc lỡ bạc tui tui còn nhuộm lại
Tuổi lỡ già biết phải làm sao ?
Dẫu cô miệng lưỡi thế nào ? :)
Mận đây cũng quyết chờ Đào thuận ưng

Tuổi Hợi, Mùi số phần đã định
Trời se duyên cãi lịnh được chăng ?
Dẫu mai cô có già khằng :) j/k
Tui đây vẫn nguyện một lòng thủy chung

Tui thương cô: Công, Dung, Ngôn, Hạnh
Dù cơm khê tui chẳng có chê :)
Miễn sao tròn nghĩa phu thê
Trọn lời trăn trối kẻ về miền xa

Nhớ má cô lúc bà còn sống
Thương mình tui nên cũng dặn rằng:
"Sau này bác lỡ bạc phần
Con lo con Hợi tới trăm tuổi già"

Bây giờ bác cũng đà bạc phận
Cô Hai mà cứ chẳng nên duyên
Sau này xuống cửu âm tuyền
Má cô có hỏi tui liền nói sao ?

Tui biết cô còn rào còn đón
Biết tính tui dzợ lớn, dzợ nhì
Nhưng mà cô nghĩ lại đi
Dẫu tui nhiều dzợ nhất, nhì cũng thương cô :)

Ờ ..
Mới hôm qua tía cô có bảo
Tui qua ăn há cảo cô làm
Mèn ơi, nói thiệt cô rằng:
"Nước mắm lạt, bột sống nhăn cứng còng :):):)

Chắc cô Hai hầm hầm cái mặt:
"Ừ, thì anh cứ khắc khe đi
Mai này xuất giá Quy Y .. oops .. Vu Quy
Tui không thèm nấu lấy gì khen chê!" :):):)

Cô Hai à, tui thề trong bụng
Cô đi tu, tui cũng tu cùng
Ầu .. ơ ..
"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng"
Thương cô Hai Hợi, nguyện chờ mong .. bạc đầu :)
MQ



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]