Anh đã đến đời em như vậy đó
Cho em buồn hiểu hết nghĩa thương đau
Có bao giờ chợt hỏi lòng vì đâu
Đã gần nhau mà vẫn xa vời vợi
Bởi thấy trước cuộc tình này vô lối
Nên nỗi buồn cứ len lén đi sâu
Khi cô đơn trong đêm tối ngục đầu
Tình đã chết theo nỗi đau thầm lặng
Nghĩa gì đâu một tâm hồn trong trắng
Trao cho anh để nhận đắng cay về
Xa thật rồi một thưở mộng đam mê
Nay còn lại nỗi ê chề chua xót
Lời em đó không như ngàn mật ngọt
Không màu mè hoa bướm chốn phù du
Mà đau thương chảy theo những ngôn từ
Anh có đọc chớ buồn dâng giận dữ
thơ cũ mới tìm được post góp sầu ...ủa vui :))
http://www.bennhac.com/#/song/31109/Mot-Thoi-Yeu-Em