Re: Vô Đề


Posted by :) ..70..19.195 on Apr 06, 2009 at 19:29:20:

In Reply to: Vô Đề posted by . on Apr 02, 2009 at 20:49:56:

Hôm nay không phải ngày rằm
Nên anh chẳng thiết tịnh tâm, ngồi thiền
Nhớ em cứ nhớ cuồng điên
Mặc lòng dậy sóng như thuyền giữa khơi

Nhớ đi để cám ơn đời
Cho lần ân ái lên khơi ngút ngàn
Chiếu chăn cũng phải than van
Hờn ghen anh quá dịu dàng với em

Đêm nay bóng tối vây thềm
Không gian vắng lặng, gió im nghẹn ngào
Như mình hai đứa thiếu nhau
Em ơi, còn nhớ đêm nào ái ân ...

Trông em đẹp tựa thiên thần
Vai gầy, tóc rối, xác thân rã rời
Men tình nồng thắm trên môi
Khiến anh ngây ngất uống rồi, thèm thêm

Để giờ đêm lại từng đêm
Nhớ nhung dày xéo con tim hao gầy
Tình ơi hãy đến nơi đây
Cho anh ôm ấp, đong đầy yêu thương...!!!

Nhớ em, nhớ đến lạ thường





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]