Mùa Thu Đã Xa ! ( người bạn phá )


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Apr 07, 2009 at 12:17:49:

Posted by phá ..80..102.84 on Apr 06, 2009 at 00:26:07:
In Reply to: Bến đò Mênh Mong (To VL ) posted by TrútTường on Apr 05, 2009 at 12:44:20:

hihiiii..đọc ké hổm rày mà không cám ơn tác giả thì kỳ quá , nên phá xía vô nói cám ơn hai người .
Riêng anh Trút Tường cho phá phát biểu cảm nghĩ chút nha , đọc câu anh xúi chị VL :
"Chim khôn ăn trái nhãn lòng
Vợ khôn thì hãy lấy chồng làm thơ "
Sao mà khôn quá trời , chớ theo em thì nên :
Chim khôn ăn trái nhãn lồng
Vợ khôn thì TRÁNH lấy chồng làm thơ
Mấy ông miệng lưỡi chết mồ
Mất công suốt kiếp phải lo giữ chồng ...hihiiii

Hy vọng đọc xong anh TrútTường mà mấy đại thi hào thi sĩ trong đây không rượt wính phá nha ....hihiiiii


++++++++++++++++++++++++++++
Hi !

Sao nỡ phá kỳ vệy nè
xe đang chạy ngon trớn ai lại thọt gậy bánh xe vậy chứ .
nhưng thật cám ơn người bạn Phá này . vậy để anh đổi lại tặng riêng cho ngươ`i phá nha .

Chim khôn ăn trái nhãn lòng
Phá ngoan thì sớm kiếm chồng lẹ đi
Một mai lỡ tuổi xuân thì
Tay bồng tay bế còn gì mà vui .

TT


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tại anh Trút Tường và chị VL làm thơ hay quá, phá đọc muốn "đau tim" luôn nên " wuậy " lại chút xíu :)) Thôi phá xin lỗi đừng có giận nữa nha , để phá đền một bài thơ coi như tạ lỗi thọt gậy bánh xe được không ? hy vọng anh không chê .

Mùa Thu đã xa

Anh không đến, mùa Thu buồn biết mấy
Tình yêu mãi ngủ vùi không thức dậy
Em nhặt lá ép lên từng trang giấy
Bài thơ xưa vàng úa bóng tháng ngày

Anh nghĩ gì những chiều ngắm mây bay
Khi nắng tắt , cuối Trời xa xôi vậy ?
Cánh hải âu vội vàng giang cánh mỏi
Cả không gian bóng tối sắp bủa vây

Người thơ ơi , phương Trời đó có hay
Đây vũ trụ vẫn cuồng quay biển nhớ
Lòng say đắm nên tình thành muôn thuở
Bóng người mơ em mộng giữa ban ngày

Bài thơ này xin nắm lại bàn tay
Từ lâu lắm hững hờ xa muôn dặm
Vầng Trăng khuyết sẽ tròn vành đầy đặn
Đất Trời xuân rực rỡ cảnh xum vầy ...

+++++++++++++++

Khg giới thiệu làm sao Trút Tường xưng hô hỡi người bạn phá .
Bài thơ của PHÁ hay quá cảm ơn nha .
Để TT gởi lại một bài thơ như cảm ta bạn phá hy vọng đừng trách lời vụn về nha .

*****Thu Quyến Rủ*****


Mùa thu ấy ! mấy mùa rồi em hỡi ?
Lẽ hôm nay em khơi lại niềm đau
Đôi mắt anh đã thêm bao nỗi sầu
Bao kỷ niệm in sâu vào nỗi nhớ .

KỶ niệm xưa , hàng ngàn trang sách vở
Như hành trang muôn thưỏ cho em yêu
Bao si tư anh gom góp thật nhiều
Thành nỗi nhớ anh yêu em tháng năm .

Mùa thu đó đôi tim nhau thì thầm
Gieo nhung nhớ dưới ánh trăng mơ mộng
Ở trên trời ngàn vì sao lộng lộng
Phía dưới trần là tình ta ước mong .

Rồi nhớ thương thắm thiết ghi vào lòng
Một chiều nọ , Em hẹn rồi không tới
Để lại anh trong nỗi niềm bối rối
Mùa thu tàn đã rẽ lối duyên mơ .

Bỗng hôm nay cơn gío lạ tình cờ
Đã thổi sang một vùng trời ký ức
Bên vườn đào hương thơm lòng rạo rực
Ở trong lòng thổn thức nhớ thu xưa ...

TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]