In Reply to: Re: Nỗi Sầu Bi Ai (Reply To TT) posted by 1tmbay on Apr 15, 2009 at 06:40:34:
Lang thang đây đó chỉ bấy nhiêu
Dệt vần thi hoạ sáng sớm chiều
Quên đi dĩ vãng bao cay đắng
Ôm mãi trong ta nỗi cô liêu
Có lẻ vì ta đã bao lần
Yêu thầm chẳng nói mãi lặng câm
Ôm trọn bóng hình bao nhung nhớ
Gian khổ bao nhiêu chẳng phân vân
Nên mỗi đêm huyền ta thao thức
Và bao kỷ niệm mộng tơ duyên
Trôi theo dĩ vãng đùa cay nhiệt
Còn riêng ta mãi giữa ưu phiền
Cảm ơn người bạn tặng đôi lời
U uẩn niềm riêng mãi chơi vơi
Bao đêm thờ thẫn trong vường vắng
Chỉ trách mình ta ... tủi phận đời !
VL