Buồn


Posted by thp ..80..102.84 on Apr 15, 2009 at 20:46:38:

Có những lúc lòng tôi buồn vô tận
Là những đêm phố vắng rộn tiếng người
Đứng một mình bên cửa ngước nhìn Trời
Chỉ có tôi với Trăng Sao là bạn

Có những khi cảm thấy lòng chán ngán
Một mình ngồi đối diện với khoảng không
Chợt nghe như tiếng nấc tự đáy lòng
Tôi không khóc hình như hồn nhỏ lệ

Vì không biết làm tim mình cứng cõi
Nên mãi sầu khi mắt dõi bóng ai
Trong quặn đau khẽ cất tiếng thở dài
Hồn vụn vỡ ra trăm ngàn mảnh nhỏ

Đi tìm quên giữa cuồng phong bão tố
Để rời xa một thuở thật dại khờ
Cho hồn tôi thoát khỏi những giấc mơ
Khi bừng tỉnh làm lòng đau rạn vỡ !!!



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]