Nỗi Sầu Bi Ai
Tình gởi đi chẳng thấy trở về
Nỗi buồn sâu thẫm càng tái tê
Mực lòng cũng đã dần khô cạn
Còn lại nơi đây nỗi ê chề .
Tôi thật yêu em , yêu rất nhiều
Mà dạ vẫn nỗi sầu hắt hiu
Bao yêu thương em , anh nhung nhớ
Lẽ nào đó là sự cô liêu .
Bao năm xa cách , bao nỗi sầu
Tận đáy lòng chan chứa niềm đau
Giờ đây 2 ta như tao ngộ
Ai nỡ chia lìa tình của nhau .
Một lần mười năm cũng đủ rồi
Đừng thêm lần nữa nhé em ơi
Hợp tan , tan hợp dạ buồn thắt
Nỗi niềm sâu thẩm lệ buồn rơi ...
TT
Còn Lại Trong Mơ
Thật đã hết rồi phải không anh ?
Xót xa cho giấc mộng không thành
Thương mình vô phận không duyên nợ
Nên mãi tương tư mối tình xanh
Chuyện đời khó hiểu lắm người ơi
Dù thương dù nhớ chẳng một lời
Mộng vỡ tan rồi ôm nhung nhớ
Võ vàng năm tháng kiếp đơn côi
Biết nói gì đây .... cũng vậy thôi
Tình say tàn úa giấc mơ đời
Dĩ vãng u hoài trong lưu luyến
Ân tình xa khuất nhớ chơi vơi
Nâng ly mình cạn chén quỳnh tương
Rồi sẽ xa nhau đứa mỗi đường
Anh đi chốn ấy muôn vạn nẽo
Em ở nơi nầy dạ vấn vương
Một lần sau cuối em xin tỏ
Chút niềm u uẩn dệt nên thơ
Duyên tình không trọn đời đôi ngã
Có còn chăng nữa chỉ trong mơ !
Thôi nhé chúc người vui với ai
Đắm say bên vóc dáng trang đài
Còn ta ghi khắc bao kỷ niệm
Bóng hình người cũ mãi không phai ....
VL
*****Lá Thu đượm Tình*****
Chẳng lẽ tình mình chỉ thế sao
Em ra đi không một câu chào
Lâu đài mình mộng đang dang dở
Còn mình anh , giờ biết làm sao .
Mười năm ôm ấp mối tình câm
Muời năm lặng lẽ trong đêm thầm
Từng câu yêu thương tuổi thơ ấu
Là những nỗi đau của tháng năm .
Trớ trêu duyên phận của hai ta
Lòng bảo yêu thắm thiết đậm đà ,
Ai nỡ cách chia tình đôi lứa
Cho sầu nặng trỉu dạ xót xa .
Nguyệt oan , oan nguyệt của dòng đời
Ngăn tình 2 đứa người mỗi nơi
Bao luyến thương anh xin em giữ
Là hành trang tình em và tôi .
Còn anh nhặt chiếc là mùa thu
Theo năm tháng ghép thành ngôn từ
Tình anh ! yêu em và yêu mãi
Muôn thuở tình như chiếc lá Thu ...
TT
Chiều Xuân Cô Quạnh
Anh hỏi tình mình chỉ thế sao ?
Biết nói gì đây lệ dạt dào
Có lẻ đôi ta duyên không trọn
Nên đành lìa xa cất tiếng chào ...
Có những chiều xuân mưa hắt hiu
Bơ vơ cánh nhạn giữa cô liêu
Em ngồi thơ thẩn bên song cửa
Tưởng nhớ vu vơ đến anh nhiều .
Để rồi xuân lặng lẽ trôi đi
Nắng hạ liền sang ước mong gì
Bốn mùa lặng lẽ trôi đôi ngã
Chỉ còn mình ta lệ đẩm mi .
Và đến bây giờ em tiếc xuân
Mơ tưởng ai kia ngấn lệ trần
Cho mây tan tác hờn trong gió
Cho nét trăng buồn chẳng ái ân .
VL
Hôm nay bận qúa giờ mới họa thơ cho bạn được . chúc VL một cuối tuần vui và đầm ấm bên GĐ và chúc nàng mãi mãi có những tình thơ nồng nàng , cho TT có cơ hội sang sẽ và học hỏi , và chúc mọi việc tốt đẹp như ý ...
Hôm nay bù đầu cã ngày
Việc làm tới tấp phủ vây tràn đày
Nhớ người thơ dệt mộng say
Mới được rảnh chút chạy ngay vào vườn .
Như xưa vẫn mộng bình thường
Vẫn mơ chung mộng yêu thương tình nàng
Vẫn trông mắt em ngó sang
Vẫn trông giấc mộng son vàn bến mơ .
Anh vẫn bên ngỏ đợi chờ
Rượi tình em rót cho nồng men yêu
Nồng tình quên hết cô liêu
Giấc mơ sớm tối thắm nhiều cơn say ...
*****Con TiM Dại Khò*****
Con tim thật phải rất ngu si
Lòng bảo không dạ cứ thầm thì
Vấn vương hoài niệm tình muôn thưở
Chuốc sầu vô cớ đắng bờ mi .
Mỗi đêm em trong giấc m.ng say
Có thấy hồn anh ở nơi này
Có mơ tình anh bên em đó
Cho lòng em ấm giấc ngủ say .
Có phải anh khờ dại lắm không ?
Yêu thương đến nỗi úa lệ lòng
Thơ tình vẫn hoài lòng chan chứa
Mong cho em hạnh phúc mặn nồng !
Yêu thương nói mấy cũng không vừa
Nhủ lòng khép lại chuyện gío mưa
Chỉ xin em hiểu , hiểu một điều
Tình anh yêu em vẫn như xưa ...
TT
PS: khi làm thơ mà mắt cứ liếc nhìn sợ BOSS đến là chết chắc nên nhiều khi đánh vần sai hoặc những dấu ~ / ? VV mong VL thông cảm chịu khó đọc nha cám ơn .