Xuân Yêu Thương ! ( To VL )


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Apr 21, 2009 at 09:56:19:

Xuân Yêu Thương !

Posted by TrútTường ..99..101.74 on Apr 20, 2009 at 09:30:03:

Nắng xuân đang rụng bên thềm
Anh trong khung cửa cũng thèm ước mơ
Ước chi có em buâng quơ
Phải em ở đó cho lòng anh yêu !

Đẹp khi ánh nắng xế chiều
Hoàng hôn hụp lặng càng nhiều mộng say
Hai ta níu lấy bàn tay
Tung tăng từng bước cho ngày qua mau .

Đêm về hai đứa tựa đầu
Thì thầm nỗi nhớ vẹn câu nghĩa tình
Cám ơn bờ môi em xinh
Ru anh xao xuyến quyện mình trong mơ .

Mắt em tròn se thẩn thờ
Nhìn anh đắm đuối buâng quơ thì thầm
Anh yêu em mãi trong lòng
Tình trong bối rối mặn nồng em trao .


Vi vu tiếng gío dạt dào
Đồi thông có tiếng rì rào đôi ta
Nhìn trăng cụi mơ chị hằng
Yêu em anh mộng ánh trăng rạng ngời .

Soi đường từng bước em mơ
Đưa em đi đến bến bờ với tôi
Nhớ nhung thôi hết bồi hồi
Cô đơn nỗi nhớ lại rồi có nhau ...

TT


++++++++++++


Cũng Là Duyên Thôi

Duyên ta như áng mây trôi
Nhưng trời đã định lẻ loi số phần
Lòng em tự hỏi bao lâ`n
Yêu chi cho lắm cũng ngần ấy thôi !

Ôm lòng tự nhủ riêng tôi
Nhưng em xin có một lời cho anh
Kiếp nào khi nụ đang xanh
Mong anh tim đến ta thành tơ duyên

Còn em phận gái thuyền quyên
Đục trong mấy bến cũng tiền định thôi
Thương nhau nên đã thề bồi
Nhưng duyên chẳng trọn lệ rơi cũng sầu

Anh ơi xa cách vì đâu ...
Đôi mình sóng gió bể dâu cũng đành
Riêng lòng vẫn nhớ về anh
Mai sau người nhé mộng thành chung đôi

Mong anh thấu hiểu được lời ...

VL

++++++++++++++++++


*****Chuyện Tình Chúng Ta*****

Thương nhau em nỡ bội thề
Một câu như thế để rồi khổ anh
Mà giờ em vẫn chưa đành
Bảo anh đi kím nụ xanh kết tình .

Nguyệt Lão người nỡ lặng thinh
Ngày xưa người đã se tình chúng tôi
Người bão 2 đứa một đôi
Tơ hồng ta cột đó rồi yêu nhau .

Anh đây chẳng ngại canh thâu
Mượng lời ong bướm dệt câu chuyện tình
Bến - Đò là chuyện chúng mình
Kết lời thương nhớ tựa tình đắm say .

Từng vần thơ dệt mỗi ngày
Mỗi câu mỗi chữ dạ này trót yêu
Nhiều lần anh muợn gío chiều
Chở dùm nỗi nhớ thật nhiều trao em .

( Biết rằng , em gái thuyền quyên
Trong nhờ đục chịu duyên tiền định thôi )
Em là tri kỷ anh rồi
Nên anh muốn chỉ tình tôi với nàng ! ...


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]