Re: [thơ] vá lại mảnh vụn giấc mơ


Posted by 1tmbay ..71..236.46 on Apr 21, 2009 at 14:16:48:

In Reply to: [thơ] vá lại mảnh vụn giấc mơ posted by phạm Chung on Apr 20, 2009 at 14:42:34:

1
Tự bao giờ
tôi có những ước mơ
như bao nhiêu người con Việt
làm trai anh dũng đi dựng lại cơ đồ
cho Pháp
cho Anh
cho Nhật
cho Mỹ
cho Tàu
cho cả thế giới đều nể sợ

vào tuổi mười lăm
một ngày đầy ưu tư
tôi trốn học
đi ghi danh theo khóa Hạ Sĩ Quan Đồng Đế
cha tôi biết được, lôi đầu về đập cho bớt u mê

từ buổi ấy cho mãi về sau
thời gian vùn vụt qua mau
tôi lo học không để đỗ đầu
chẳng thèm làm thủ khoa hay đạt tối ưu
nhưng để được ở nhà
không phải vác súng dài ra trận
như cha anh đã từng gian nan lận đận

Những đêm bên gác nhỏ nghèo nàn
lo nợ sách đèn
thường có hỏa châu thắp sáng những đêm đen
và hỏa châu đã thắp giấc mơ dựng lại cơ đồ
mơ làm người hùng áo vải Lam Sơn
để lòng còn thao thức mãi!

2
Quê hương tôi giờ đây
không ngoài tầm tay
không chỉ ở bên kia bờ đại dương xanh thẫm
tôi vẫn mang dòng máu Việt
kiêu hùng tuấn kiệt
vẫn yêu thương những câu hò
những điệu hát
những vần thơ
giấc mơ của ngày xưa
ngày nay chẳng là mơ
cậu con trai thuở ấy bây giờ như đã chết
ước mơ xưa đã hết
hắn tìm vui cho hết một cuộc đời
vội đi tìm một hạnh phúc nhỏ nhoi
trong ý nghĩa làm một con người
như một con người đã biết mình từ đâu tìm đến
cho hồn tháng tư sẽ bình yên như tháng chín
và cho tất cả những ngày sau





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]