Lời t́nh buồn
Đừng nói nữa những lời ong bướm
Em bây giờ đâu phải tuổi đôi mươi
Mà ước mơ t́nh yêu nóng bỏng
Như t́nh anh lă lướt trên môi
Đừng ước hẹn ḿnh sẽ măi chung đôi
Khi t́nh ta không c̣n chung bước
Khi đêm về không c̣n ǵ có được
Bao nhiêu ước hẹn là bấy nhiêu niềm đau
Đừng nói đến những ngày sau
Khi chúng ḿnh không là ngày trước
Chuyến đ̣ đêm đôi bờ xuôi ngược
Con sóng buồn nuốt lệ làm thinh
...
Đừng hứa nữa những điều không làm được
Rồi mai nầy hối tiếc khôn nguôi
V́ anh ... chẳng bao giờ là của riêng tôi
Chuyện chúng ḿnh chưa bao giờ có thật
Nói làm chi những lời đường mật
Em bây giờ đâu phải tuổi đôi mươi
(BN)