Tình nhỏ bé xa xưa ấy!


Posted by 1tmbay ..71..236.46 on Apr 24, 2009 at 23:05:40:

Anh nhớ lại duyên xưa ngày em tuổi nên đôi
anh: chú bé húi cua si lan ngập lối rồi,
đôi ta trong xóm nhỏ rễ tràn sang phố lớn
chia sớt nắng và mưa anh theo đời nổi trôi
-
nhớ về một sớm mai ngày di thật không ngờ
em nhỏ nhắn tóc dài đã qua thời ngây thơ
rủ anh làm chú rể anh lo đời cơm áo
vì anh là con trai thôi đành lỡ cung tơ
-
Vườn nhà em bé tí Qua rồi tuổi mây bay
nhưng đủ để trồng si anh về em có hay
đôi ta làm đám cưới nắng mưa còn trở lại
với đầy đủ lễ nghi thơ ấu chẳng về đây !
-
Vườn nhà anh cũng vậy Em hiền đẹp và xinh
cây khế trái thuôn gầy hôn lễ thật linh đình
cưới xin cần lễ vật anh mơ mình bé lại
anh hiến trái tim nầy ôi tiếc nhớ vô hình
-
em níu chặt tay anh xóm nghèo thuở xa xưa
đôi mắt tròn long lanh cơn nhớ nói sao vừa
dặn rằng anh hãy nhớ tuổi hồng theo lối rẽ
đừng quên những ngày xanh theo chợ đời đổ mưa
-
Xóm nghèo khổ lắm cơ
vội vã sống trong mơ
đời cần lao vất vả
no đói đời ngây thơ






Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]