Hỏi có chờ nhau


Posted by HT ..24..232.80 on Apr 27, 2009 at 19:44:03:

Anh đến rồi đi trong âm thầm lặng lẽ
Chuyện tình ta không lối hẹn đi về
Bao đêm trường trằn trọc với đê mê
Mi ngấn lệ lăn dài trên má

Thế rồi ...
Chuyện tình ta đâu còn non như mạ
Nhưng anh và tôi xa lạ tự bao giờ
Mỗi đêm về nghe quạnh quẽ bơ vơ
Người còn đó, nhưng tình không còn đó
.....
Từ dạo ấy, tôi không còn là cô bé ngày xưa
Không còn cười, không còn nhung nhớ vu vơ
Không ngây thơ như tuổi đời mười sáu
Không đem hoa bướm viết vào thơ
...
Rồi chiều nay tôi lạc bước bâng quơ
Nhìn lá rơi trên đường tình năm cũ
Chợt thấy mình trên trăm ngàn sợi nhớ
Nghe cô đơn lạnh lẽo vai gầy

Mươi năm nhỉ ? vài ba mươi năm nhỉ ?
Ta có đợi chờ nhau ?
xây lại tình yêu
Ta có tìm nhau trong vòng tay tình ái ?
Ta có cho nhau mùa tình hoa trái ?
Để đêm về không còn nỗi cô đơn
...
(Hương Thầm)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]