Nhịp Cầu Tri âm ! ( Viết Cho VL )
--------------------------------------------------------------------------------
Posted by TrútTường ..99..101.74 on Apr 27, 2009 at 10:15:38:
Cám ơn bạn thơ thật nhiều .
Bao lâu nay được VL nể tình cùng TT say xưa những vần thơ nồng nàng tha thiết .
TT rất là vui có đuợc người bạn tri âm như vậy . Hôm nay TT mạo mụi xin kết bạn cùng VL nên đã gởi số ĐT hy vọng VL gọi để chúnh mình hiểu nhau thêm .
Dầu sao có thêm người bạn lòng cũng sẽ vui hơn phải khg VL ...
Mình họa thơ bấy lâu mà khg biết về nhau qủa thật là đáng tiếc .
Và thật sự Trút Tường cũng có vài điều muốn hỏi bạn , nếu như bạn khg ngại thì TT rất mong để chia sớt .
Thật lòng cám ơn nhiều ...
***** Nhịp Cầu Tri âm ****
Anh muốn điện thoại thăm em
Nhiều đêm muốn tỏ nỗi niềm tâm tư
Bao ngày mộng thắm tình thư
Không sao nói hết thật hư trong lòng .
Phải nghe được tiếng tri âm
Đêm đêm tha thiết thì thầm ước mơ
Những gì chưa nói trong thơ
Bây giờ ta được vu vơ tỏ tình .
Đêm nồng cơn mộng đẹp xinh
Chuyện thương , chuyện nhớ chuyện mình yêu nhau
Vỗ về đã cạn canh thâu
Mà lòng chưa nói hết câu chuyện đời .
Ngòi hiên nắng sớm tinh mơ
Lòng anh vẫn mộng ngỏ chờ đón em
Nắng say bóng rụng qua thềm
Là bao mơ ước nỗi niềm muốn say .
Nhớ Em ở dạ tràn đầy
Muốn có phone gọi mộng say bên nàng ! ( nhưng khg có biết sao ? )
Chỉ đành vào đây than van
Xin Em đừng để tôi hàng lệ rơi .
E_mail gởi nàng lâu rồi
Nay anh xin gởi số phone theo kèm *** 510-337-3150 ***
Mong em để mắt ngó xem
Bấm theo từng số !!!! mộng rèm say xưa .
Đêm nằm kể chuyện nắng mưa
Những khi hai đứa đón đưa tan trường
Cầm tay dệng mộng yêu thương
Đưa về đến ngỏ chẳng buông chịu về .
Thương nhau một phút tỉ tê
Bây giờ nỗi nhớ đê mê vẫn nồng
Tình Em ! Anh mãi trong lòng
Anh thương , anh nhớ cho nồng cơn say .!.
TT
***
TT mến: VL cảm ơn TT rất nhiều cho những dòng thơ chữ tình ngọt ngào biết bao !
Tri Âm Tri Kỷ
Lời thơ ý đẹp anh trao
Điền vào ký ức tâm giao trọn đời
Tứ phương tràn ngập bóng người
Về đây lần nữa tìm lời yêu xưa ...
Dù muôn năm sau nữa
Vũ trụ hết sao thưa
Vẫn hoài lòng chung thủy
Thương biết mấy cho vừa !
Ngọt ngào trong lời thơ
Yêu anh em nguyện chờ
Duyên tình ta đẹp mãi
Bóng người tình trong mơ
Anh hỡi em hoài mong
Bên nhau yêu mặn nồng
Bên nhau yêu tha thiết
Bên nhau một chiều đông
Bao đêm ước tình nồng
Chàng hỡi chàng biết không ...?
Ngày đêm em nhung nhớ
Tháng ngày với ngóng trông
Bao đêm trong giấc say
Yêu anh mộng xum vầy
Lời thơ anh gởi tặng
Tưởng nhớ người bên đây ...
Yêu hoài mãi không phai
Sương khuya bóng hình hài
Mong ngày ta chung bước
Bên nhau sánh bờ vai
Anh hỡi anh dấu yêu
Yêu anh yêu thật nhiều
Xa xôi em tìm đến
Duyên ta một buổi chiều ...
VL