In Reply to: Cung Đàn Tri Âm (Reply to TT) posted by VL on Apr 29, 2009 at 06:36:48:
Cung Đa`n Tri Âm
Đàn kêu tích tịch tình tan ,
Ai nỡ để Bé khóc than não nùng .
Nhớ ai , Bé lại mong lung
Bên này ! tôi cũng rối tung theo vần .
Người hát điệp khúc thăng trằm
Không gian lắng động trong vòng ngẫn ngơ ,
Hay lắm những ý tình thơ
Vô tình như đã thẩn thờ án mây .
Men yêu chưa uống đã say ,
Rượi tình chưa thắm , dạ này ngất ngay .
Thôi thì mời bạn chén này
Hãy cùng ta cạn cho say chút tình .
Đẹp ơi khi ánh bình minh
Lẫn lơ con sóng biển tình đẹp thêm
Em hãy dệt khúc nhạc êm ,
Còn anh xin mộng bên thêmvới nhau .
Em ơi , hãy tựa vào nhau
Cho anh thỏ thẻ vẹn câu nghĩa tình
Thôi thì em hãy lặng thinh ,
Cho anh dạ thắm ngĩa tình em trao ...
TT
Viết tặng những ai có cùng tâm trạng .. .
+++++++++++++++++
Đông tàn tuyết hãy còn rơi
Thân ta lạc lõng xứ người bơ vơ
Ngồi đây dệt lại vần thơ
Gởi chàng bên ấy ước mơ tràn đầy...
Mười năm rồi nhỉ-chàng hay ?
Xa nhau phủ kín buồn say đọa đầy
Chàng buồn ta cũng chẳng hay,
Bao Xuân nay đã đổi thay mấy phận
Kính xin Thượng Đế phụ thân
Đầy chàng xuống thế làm thân kiếp người
Cho chàng thoả chí vui chơi
Làm thơ tình ái tặng người chàng yệu :)
Còn ta buồn bã cô liêu
Lướt nhẹ phím đàn hương yêu ngọt ngào
Yến oanh cất tiếng đón chào
Ngờ đâu tỉnh giấc lệ trào bờ mi...!
VL
+++++++++++++
Lệ nhòa trên đôi mắt ai .
Vấn vương nổi nhớ thuở nào bên nhau
Gợi lại ngày tháng ban đầu
Thơ tình ai đó , gieo sầu trong tôi .
Tim yêu đã thắm dạ rồi
Bỗng dưng ngươ`i lại bõ tôi một mình .
10 Năm em đã lặng thinh ,
Em gom kỷ niệm chúng minh về đâu .
Còn anh thui thủi đêm thâu ,
Đợi em về những cơn mơ mặng nồng .
Anh yêu hai má em hồng
Yêu em ! yêu những mặng nồng em trao .
Em ơi ! em đẹp làm sao
Anh mơ đến chén rươ.i đào giao bôi
Anh mơ , em là của tôi
Cho anh thôi những bồi hồi xót xa ...
TT
---0---
Tiền Kiếp
Năm chờ, tháng đợi, ngày qua
Nhớ chàng nhiều lúc hóa ra thẫn thờ
Cuộc đời ta mãi bơ vơ
Vẫn còn chìm đắm bên bờ sót thương...
Mong sao tình mộng bình thường
Cho lòng lắng đọng sầu vương mắt buồn
Cô đơn, rồi lại cô đơn,
Có ai hiểu được nỗi buồn này chăng ?
Làm thơ yêu, để tặng chàng
Tình trong mộng tưởng muôn vàn cũng không!
Từng giây, từng phút trờ trông
Sầu vương chất ngất, càng đong càng đầy .
Rượu nồng uống mãi chẳng say
Mà sao ta mãi ngất ngây men tình ?
Cuộc đời ôi kiếp phù sinh!
Yêu thương chi lắm cho mình khổ đau ...
Trời xanh ơi! Có nhiệm mầu
Cho tôi quên hết nỗi sầu "Tương Tư" ...!
VL
++++++++++++++
Lời ai thật thật hư hư
Tôi đang thoi thốp mệt nhừ con tim .
Nếu anh được phép vô biên
Anh gom đi hết muộn phiền cho em ...
Anh dệt từng khúc nhạc êm
Là tình anh đó , là niềm ước mơ .
Còn em là những nguồn thơ
Ru anh ngay ngất bên bờ yêu đương .
Kính mong ( Nguyệt Lão ) ngó thương
Tơ hồng , người cột dẫn đường nàng mơ !
Tôi đây vẫn bên lối chờ
Lời em thỏ thẻ em về với anh .
Em là giấc mộng hiền lành
Cho anh hạnh phúc thâu canh ấm nồng
em ơi em có chịu không ?
Mai này anh sẽ là chồng của Em .hihiJ/k nha đừng giận ...
TT
++++++++++++++++++++
Chàng ơi! Mơ ước những gi ?
Em là tất cả chỉ vì yêu anh !
Trên cao chỉ có trời xanh
Ở dưới trần thế duyên lành đôi ta .
Đường xưa phố cũ ngang qua
Giờ đây nhìn bóng trăng tà cuộn trôi
Đến đây ngắm núi, ngắm đồi
Ngắm rừng, ngắm suối, ngắm trời mây bay ...
Giải nồng, tắm suối, mát ngay
Giải buồn, đến ngắm cảnh này buồn thêm!
Xa chàng thức trắng bao đêm
Nhìn trăng mờ ảo lại thêm ưu phiền ...
Mỗi người đều có nỗi niềm
Khi buồn nẫu ruột triền miên ưu sầu
Nguồn cơn nghĩ lại mà đau
Giọt dài, giọt ngắn vừa lau lại trạn
Giờ thì đã bước sang ngang
Rời xa tri kỷ để sang nhà chồng...!
VL
++++++++++++++
Em Ơi ... lời thật hay mơ !
Tim anh như đã ngẩn ngơ cã ngày( làm việc không được đó nè)
Phải chăng là chén ray cay
Anh xin uống cạn cho say thắm tình . (khỏi làm việc nửa )
Cám ơn , lời bé thật xinh
Cho anh mơ mộng bến tình em trao
ước chi , (EM) là chén rượi đào
Cho anh môi thắm ngọt ngào tình em .
Để rồi , cứ mãi từng đêm
Cầm kỳ , thi họa cho thêm mặng mà .
Vui lòng em hãy sướng ca
Đẹp khi , nàng hứa em là của anh .
Cám ơn giấc mộng hiền lành
Cám ơn em đã theo anh về nhà .
Nhà anh cách bé chẳng xa ,
Khi em mộng thắm , là ta bên nàng .
Anh vui , tình bé ngó sang
Từ nay thôi những 2 hàng lệ rơi ...!
TT
Mộng Yến Oanh
Yến Oanh xin nguyện liền đôi
Uyên Ương xin nguyện kết đời yêu đương
Từ ngày tình lỡ vấn vương
Lòng luôn mơ ước dặm trường có nhau
Dù chăng người ở phương nào
Gom ngàn nhung nhớ ngọt ngào gởi trao
Trao nhau ân ái dạt dào
Trao nhau tình thắm ngàn sau vẫn nồng
Hoài vương kỷ niệm đêm Đông
Tình như nắng ấm sưởi lòng tha nhân
Nhớ ai khắc khoải bao lần
Thương ai vạn nẽo dương trần chờ ai !
Vì tình dạ chẳng nhạt phai
Vì yêu quyết chẳng đổi thay tấc lòng
Xót xa ôi nỗi đợi mong
Đông tàn Xuân đến chất chồng nhớ thương ...
Ngậm ngùi thay bến sông Tương
Để cho đôi đứa đôi đường nhớ nhung
Ước mong một thuở tương phùng
Thiên thu đằm thắm tình chung bên người ....!
VL
++++++++++
Nhà em cổng kín tường cao
anh qua đến ngỏ , không sao bước vào ,
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Vần thơ mạo mụi gởi trao em nè ...
Lại đây nói nhỏ em nghe
Em ơi ! đừng có e dè duyên nhau
Xin em hãy tựa vào đầu
Đôi tim chung nhịp yêu nhau nồng nàng .
Lòng anh sẽ đoán em sang
Thiên đường anh mộng là nàng anh yêu
Yêu em ! yêu biết bao nhiêu
Làm sao nói hết những điều trong thơ .
Xin em ghé vào giấc mơ
Cho anh mi nhẹ bên bờ má yêu
Mong em hạnh phúc thật nhiều
Tình anh là mộng đêm đêm bên nàng .
( E_mail anh gởi hôm nào
Mà chưa thấy bé ghé vào vườn mơ
Đơ.i em từng phút hững hờ
Nụ hôn tình ái bơ vơ não nùng ) ...
TT
---0---
Chuyện Tình Buồn
Email em cất tư lâu rồi
Không đành gởi đến mở lời cùng ai
Thi sĩ bóng dáng hình hài
Khơi dậy trong em tình phai năm nào
Lơi thơ ý đẹp đã trao
Chôn theo nguyện ước lệ trào bờ mi
Hết rồi - Chàng hãy về đi ... !
Quên đi dĩ vãng tình si đêm dài
Ân tình chắc đễ tàn phai ? !
Yêu thương chắc sẽ nay mai nhạt dần ? !
Tim em tan nát nhiều lần
Nát thêm lần nữa cũng ngần ấy đau .
Chàng ơi, hẹn lại kiếp sau ...
Duyên ta không trọn tình sầu cô liêu!
VL
Khóc Tình !
Thơ em gởi gấm những điều
Tim anh tan nát càng nhiều vết đau
Trùng phùng tao ngộ chẳng lâu
Nở nào em hẹn kiếp sau trao tình .
Đôi ta như bónh như hình
Hợp tan , tan hợp tựa tình vẫn say
Vô tình gặp lại nơi này
Em ơi ! đừng để nơi đây tình sầu .
Nợ duyên không nỡ gieo sầu
Tim yêu chỉ được yêu nhau nồng nàng
Chim quyên lẽ bạn khóc than
Tình yêu ! lẽ bạn muôn ngàn khổ đâu .
Có duyên tình đã hội đầu
Thôi em đừng để thêm sầu anh mang
Nhà anh tiếng pháo rô.n ràng
Chờ tình em chịu là sang đón về ...
TT
Hẹn Lại Kiếp Sau
Bóng xưa tuy vẫn còn đây
Nhưng chàng nay đã theo mây trôi rồi
Còn ta lưu luyến bồi hồi
Nhớ thương thương nhớ đứng ngồi không yên
Giờ đây chàng đã nên duyên
Còn đâu mộng ước thuyền quyên năm nào
Dưới hiên ngắm cánh hoa đào
Ngày đêm nhung nhớ tình sâu trao chàng
Vui lên Chàng nhé bên Nàng
Quên đi tổ ấm mộng vàng năm xưa
Bên nhau tha thiết chiều mưa
Cùng nhau dạo phố ban trưa ngọt ngào
Kiếp này không được gần nhau
Em xin hẹn lại kiếp sau trùng phùng
Hai cuộc đời khối tình chung
Không còn xa cách nhớ nhung khổ sầu ...!
VL
Posted by TrútTường ..99..101.74 on Mar 30, 2009 at 09:57:42:
In Reply to: Re: Cung Đàn Tri Âm ( To VL ) posted by VL on Mar 30, 2009 at 05:41:53:
Hi nàng Thơ !
Sao cứ đá TT ra ngoài côn đảo hoài vậy nẹ , TT đang gom bao yêu thương đế sưỡi â'm lòng nàng mà . nhưng cũng mây ra đảo gặp được vườn chè , TT đưa VL vào vườn chè đôi ta cùng mơ nha ...
TRĂNG MƠ !
Trăng tròn , trăng sáng vườn chè
Lại gần anh nói em nghe thế này
Đôi ta tay nấm mộng say
Cho ngàn nhung nhớ ngâ't ngây bên rèm .
Trên trời ngàn ánh sao đêm
Đôi ta thì ở bên thềm ước mơ
Bên kia đàn én lững lơ
Tung tăng đôi cánh vu vơ đoán chào .
Và đàn chim sẻ xốn xao
Cùng ca cùng hót líu lo đưa tình
Rạng ngời đẹp ánh bình minh
Sương khuya cũng đã vì mình vội tan .
Anh nhẹ lướt phím cung đàn
Còn em hò diệu tình ta reo mừng
Ngoài vườn ngàn cánh hoa xuân
Tung tăng trong gío đoán mừng hai ta ...
TT
Chỉ Là Giấc Mơ!
Uyên ương mơ được thành đôi
Lòng yêu vần mãi dân người năm xưa
Tơ vương nói mấy cho vừa
Nguyệt gieo nỗi nhớ cơn mưa trãi tình
Đôi ta như bóng với hình
Đường đời mong mãi đôi mình bước chung
Dù nay xa cách ngàn trùng
Khi đôi tim trẻ nép cùng bên nhau
Xuân về hoa nở tưoi màu
Để thương để nhớ đêm thâu gọi người
Bóng trăng lạnh lẽo chơi vơi
Gởi qua hàng chữ vạn lời nhớ thương
Dù ta xa cách dặm trường
Ngăn sông cách bể yêu đương tròn đầy
Đôi tim yêu mãi đắm say
Trao người trọn cả tình say cả đời!
VL
+++++++++++++++++++++
In Reply to: Cung Đàn Tri Âm (Reply to TT) posted by VL on Mar 31, 2009 at 07:49:07:
Ta đã yêu rồi đó chăng
Cớ chi nỗi nhớ tình ai trong đầu
Chiều tàn nắng nhạt phai mau
Nhớ người như cả đêm thâu vẫn nồng .
Ngày ngày ngỏ dạ ngóng trông
Đêm về mong được mặng nồng giấc mơ
Anh gom nổi nhớ từng giờ
Kết thành gối mộng tình thơ chúng mình .
Mộng ta là bóng là hình
Là tình 2 đứa là minh yêu nhau
Mộng thắm quên những cơn sầu
Chúng mình sẽ mãi bên nhau trọn đời .
Yêu Em ! Anh đã yêu rồi
Khi nào mình mới sánh đôi duyên thề
Anh mơ ngày tháng phu thê
Tình chồng nghĩa vợ đê mê vùng trời .
Em ơi ! em hỡi em ơi
Mình cùng nhau mộng đời đời không phai
Chén nồng mình uống cho say
Cho duyên 2 đứa đêm ngày ấm êm ...
TT
++++++++++++++++++++++++++
Có lẽ đây là bài thơ cuối Trút Tường viết cho LV .
Thật cảm ơn bao ngày bạn đã cùng TT những vần thơ thiết tha nồng ấm .
TT rất cảm kích những lời thơ dạt dào sống động .
TT đã xem như lời tri âm một tâm tình cũa người bạn thơ , Trút Tường sẽ mãi nhớ những vần thơ lãng mạng của đậm nét triều mến vào ký ức như sự cán ơn VL bao ngày cho TT mộng mơ lời ong buớm . một lần nữa TT cám Ơn bạn nhiều .
***** Về Đâu Mái Tóc Người Thương ! *****
Về Đâu mái tóc người thương
Còn đây bao nỗi vấn vương mặng nồng
Em ơi ! em hỡi biết không
Em đi để lại nỗi lòng anh đau .
Nợ duyên ai nỡ gieo sầu
yêu rồi ai nỡ mất nhau lời thề
Tình yêu đẹp nghĩa phu thê
Lòng tôi mãi chuốc não nề tâm can .
Cuộc đời lắm cảnh bẽ bàn
Tình yêu càng lắm trái ngan phơi bày
Em về bên ấy có hay !
Mắt anh chan chứa lệ cay não nùng .
Nhớ em , anh lại mong lung
Vần thơ tình ái tỏ cùng em yêu
Thương em , anh thương rất nhiều
mà sầu trong mắt , hắt hiu càng sầu .
Bây giờ em đã về đâu ?
Cho anh xin những nỗi sầu tình thơ
Thơ em là nỗi mong chờ
Là niềm hạnh phúc anh mơ tháng ngày ...
TT
Tìm Về Bến Mộng
Thơ buồn viết giữa canh thâu
Chừng như từng giọt lệ sầu vỡ tan
Buồn thương tình ái lỡ làng
Nghẹn ngào cho nỗi bẽ bàng tơ duyên
Từ ngày đôi lứa đôi miền
Vẫn mong gặp lại nợ duyên năm nào
Tỏ bày nỗi nhớ niềm đau
Tháng năm cách biệt dạt dào nhớ thương
Chẳng quên lời hứa chung đường
Kết đời ân ái ngát hương ân tình
Nợ duyên từ thuở ba sinh
Hôm nay cách biệt tương phùng một mai
Nhớ lời ước hẹn cùng ai
Đông về lần nữa là ngày trùng hoan
Vì yêu nguyện nối dặm ngàn
Tìm về bến mộng cùng chàng ươm mơ ...
VL
*****Nỗi Sẫu đêm đông****
Mình tôi canh vắng nơi này
Cứ mơ , cứ mộng đó đây chút tình
Dệt mộng bên nét thư xinh
Gởi trao em đó đẹp tình duyên mơ .
Anh biết lời anh vu vơ
Mà em có thấu nỗi chờ đêm đông
Nhớ thương da diết trong lòng
Mắt sầu khắc khõi càng đong càng đầy .
Hỡi em nơi đó có hay
Từng vần thương nhớ từng ngày yêu em
Nỡ em lặng tiếng sau rèm
Cho anh ngơ ngẫn dạ thèm nhớ nhung .
Mộng mơ giây phút trùng phùng
Thơ vần em đó đẹp vùng trời mơ
Em ru bằng khúc nhạc thơ
Là niềm hạnh phúc ngỏ chờ lứa đôi .
Em ơi hãy đến bên tôi
Bến đò chung lối đẹp đôi duyên thề .
TT
***0***
Dệt Mối Tơ Hồng
Thủy chung một tiếng thệ nguyền
Kết đời đôi lứa nối duyên Đông Đoài
Mong chờ một sáng sớm mai
Cùng nhau tròn mối duyên hài thiết tha
Sắt Cầm hoà điệu hoan ca
Tài Khang vẹn nghĩa đầm đà keo sơn
Từ đây hai đứa chung đường
Âm no cùng hưỡng yêu thương mặn nồng
Điểm trang má thắm môi hồng
Bỏ đi những lúc đợi trông mõi mòn
Tình như nắng sớm đầu non
Nồng nàn ấm áp sưởi lòng người mơ
Bên anh em kết vần thơ
Bên anh em dệt cung tơ dịu dàng
Trần gian sánh với thiên đàng
Nhà tranh so với lầu Hoàng uy nghi
Có nhau chẳng ước mong gì
Ngoài tình ân ái khắc ghi lâu đài ...
VL
+++++++++++++++++
*****Bến Mộng Đò Xinh****
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Đò xinh chung lối Bến tình thêm xinh
Cô đơn Bến vắng khấn tình
Nhiệm màu Nguyệt Lão cho mình thành đôi .
Tơ duyên đến bên nhau rồi
Xin em hãy tấu dùm tôi phím đàn
Từng lời em nhịp ca vang
Còn anh sẽ dệt mộng vàng hòa ca .
Ta vui trong cơn mộng say
Bên lời tình thắm dạt dào yêu nhau
Căn nhà mộng ước đã lâu
Nay tình ươm thấm vạn sầu cũng vơi .
Mai này mình cưới nhau rồi
Không còn nhung nhớ lẽ loi đêm dài
Vườn đào nở nụ tình Anh
Mộng theo năm tháng kết thành nụ mơ .
Trăng tròn trăng sáng lững lơ
Hai ta là mãi nguồn thơ mộng đời
Em ơi ! Em hỡi , Em ơi
Cám ơn Em rót những lời dịu êm .
Từ nay anh sẽ từng đêm
Thiết tha nhung nhớ nỗi niềm em trao ! ...
TT
-!-!***!-!-
Xin Vẹn Lời Thề
Trúc Mai xin vẹn lời thề
Phượng Loan xin đưọc đi về có đôi
Má đào đang độ thắm tươi
Dừng như Ngưu Chức một đời cách ngăn
Sông Tương lệ đổ một lần
Vọng phu thổn thức bên sân ngóng chờ
Buồn trông theo ánh trăng mờ
Buồn trong đêm vắng bơ vơ lạnh lùng
Thương anh em vẫn một lòng
Thủy chung vẹn giữ chờ mong một người
Yêu anh trao trọn nụ cười
Yêu anh nên mãi một đời cho anh
Mai sau duyên thắm mộng lành
Đôi tim trong mái nhà tranh mặn nồng
Đời vui có vợ có chồng
Có đàn con nhỏ vừa lòng Mẹ Cha
Có đàn sáo có ngàn hoa
Có sông có suối vui ca bên mình
Đôi ta như bóng với hình
Sắt son mãi mãi đậm tình trước sau
Em cho anh những ngọt ngào
Anh cho em những thì thào tiếng yêu
Đời ta vui biết bao nhiêu
Trăng thanh sáo trúc con điều trên nương
Ôi vui nhứ chốn thiên đường
Lòng em nay đã tỏ tường cùng anh...
VL
*****Nhớ Nhung Mộng Tình*****
Trăng sầu vì nhớ hoàng hôn
Tôi sầu vì những nỗi buồn vấn vương
Yêu thương trắc trở dặm đường
Tôi đây ! Nàng đấy chặn đường chẳng xa .
Duyên thơ tình thắm mặn mà
Cớ chi trong dạ xót xa thẹn thùng
Nỗi sầu gọi nhớ mong lung
Mượn mây tha thiết tỏ cùng Em yêu !
Lần nữa nhờ gío thêm điều
Đưa mây che lối nắng chiều hanh hanh
Em mơ dưới bóng tình anh
Hờn ghen chim ở trên cành hót ca .
Líu lo từng tiếng gần xa
Giống lời tình mộng như ta thì thầm
Đôi ta đã mộng bao lần
Nguồn thơ là những nỗi lòng yêu nhau .
Ta yêu cho nguôi cơn sầu
Yêu nhau cho hết nỗi đau thẹn thùng .
Cứ yêu cho dạ nhớ nhung
Để cho nỗi nhớ đẹp vùng trời mơ ...
TT
Xuân Uyên Ương
Mong chờ một sớm vào Xuân
Nhịp cầu đôi lứa tri âm dạo cùng
Bên đời ta nhẹ bước chung
Đưa tình xa cõi lạnh lùng mù sương
Lần sang bến mộng yêu đương
Có Chàng với Thiếp uyên ương mộng lành
Nâng đàn ru giấc mơ xanh
Cho tình mãi mãi long lanh mắt người
Trao nhau môi thắm tuyệt vời
Trăng tà soi bóng một đời có nhau
Yêu nhau cho đến ngàn sau
Nguyện xin giữ mãi ngọt ngào tình thương ...!
VL
+++++++++++++++++++
***** Tình thắm Duyên Mơ *****
Nhìn mây nhớ gío đưa tình
Nhìn sông Bến nhớ Đò xinh trong lòng
Nhìn đồi mơ mộng rừng thông
Nhớ đàn chim sáo thì thầm hót ca .
Hai ta duyên thắm mặn mà
Yêu em , anh mộng mãi là của nhau
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu
Tình ta mong mãi ngàn sau vần nồng .
Em là dòng nhạc mênh mông
Em là nồi nhớ cho lòng anh mơ
Em là hạnh phúc anh chờ
Duyên mình tình thắm nụ mơ ra đời .
Có trai có gái đủ đôi
Đứa trai giỏi dắn rạng ngời tông đường
Đứa gái xinh xắn dễ thương
Vừa lòng cha mẹ người thương càng nhiều .
Còn Ta vẫn mãi từng chiều
Tình trong nỗi nhớ mộng điều tương lai ...
Rồi ngày sắp nhỏ thành tài
Hiếu kính lễ phép ai ai cũng mừng .
Gia đình nồng ấm như xuân
Rồi hay con út chuyện mừng cưới xin
Thằng anh cũng muốn duyêng mình
Cùng ngày em gái linh đình tiệc vui .
Hai họ thân thiết vui cùng
Chén nồng môi ấm đẹp vùng trời mơ ...
Phải anh mộng qúa vần thơ
Hay là yêu qúa ngu ngơ dại cuồng .
Ở lòng ai chẳng muốn thương
Muốn tình trong mộng với người mình yêu
Nên anh mơ ước thật nhiều
Mong tình mãi ấm nỗi yêu lòng này ...
TT