màu tím hoa sim


Posted by N ..75..192.200 on May 06, 2009 at 01:36:52:

Ngày đó
anh tặng cho tôi cành hoa sim màu tím
màu của thơ ngây, màu của học trò
màu tuổi mộng mơ
màu tuổi thích làm thơ
Rồi tôi viết tặng anh
những vần thơ yêu thương dào dạt
những đêm trăng gió mát
những trưa hè bát ngát
và tôi viết tặng anh
những nỗi niềm trong tim
những vần thơ chín lịm ...

Mươi năm sau
anh cũng tặng tôi cành hoa sim màu tím
nhưng bây giờ tôi không phải tuổi mộng mơ
không phải tuổi nhung nhớ vu vơ
mà ...
màu tím nhạt nhòa
màu tím đau thương
và tôi viết tặng anh
những vần thơ sầu muộn
những đêm buồn tha hương
những sóng gió vô thường
những ân tình ly biệt
...

Rồi hai mươi năm sau
anh cũng tặng tôi cành hoa sim màu tím
màu tím mồ côi
màu tím xa rời
và tôi cũng viết tặng anh
những vần thơ không mùa trước
những vần thơ chẳng mùa sau
những gian giối lòng nhau
những hẹn hò không bao giờ có được
...

Và rồi ba mươi năm sau
nếu anh tặng tôi cành hoa sim màu tím
màu tím tang thương
màu tím xa vời
và tôi cũng sẽ viết tặng anh
những vần thơ thầm lặng
những trái đắng trần gian
những dòng đời buông thả
và tôi cũng sẽ viết tặng anh
những vần thơ không đọan kết
những dòng máu tím tim tôi
(BN)





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]