thêm một buồn đêm ( reply to N )
trằn trọc bâng quơ tiếng thở dài
đếm từng canh một đến canh hai
người đã về đâu tìm ánh Nguyệt
để năm canh vắng lệ lòng cay
(BN)
Hôm nay lỡ lạc đến chốn này
Thơ vần ai tấu đoạn đắng cay
Vô tình lòng tôi đã ngơ ngát
Khúc sầu ta đổi vần thơ say .
TT
Đêm Thơ đuổi bắt ánh trăng tàn
Cung đàn gãy nhịp khúc thu sang
Năm canh ai óan tình ly biệt
Mắt lệ khóc người chuyện hợp tan
(BN)
===============
Chuyện hợp tan duyên số do trời
Địh mệnh người , trời định một đôi
Có khi tình khóc sầu tan vỡ
Cũng là duyên nợ cả em ơi .
Xin người thôi hết những ưu phiền
Giống như tôi mơ giấc mộng tiên
Gom nỗi sầu gởi theo mây gío
Mộng vần say , sớm ngày đẹp duyên .
Chúc ai đó sẽ mau hết sầu
Mang nỗi niềm và vết thương đau
Chôn thật xa , xa vùng ký ức
Để nhẹ lòng đẹp mối duyên sau ...
TT
Mạo mụi gởi vài hàng họa thơ với BN
Chúc BN một ngày tốt đẹp ...