Làm thơ 2
--------------------------------------------------------------------------------
Posted by v ..99..49.66 on May 12, 2009 at 21:09:02:
Em chẳng nghĩ mình có lúc sẽ làm thơ
(Bởi vẫn biết lòng mình khô khan quá)
Nhưng câu chữ cứ cồn cào đến lạ
Bao nỗi niềm mình chẳng thể trao nhau
Tận hôm nay, và đến cả mai sau
Em vẫn nhớ anh như chưa từng nhớ
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Lời trẻ thơ giờ nhói thắt trong tim
Bao nhiêu ngày mới đủ một lần quên
Bao nhiêu đêm mới nguôi đi nỗi nhớ
Cả một đời đợi một lời thổ lộ
Đủ chưa anh, như thế đã dài chưa ..
Mười mấy năm giờ gói lại một ngày
Em đâu biết, bởi vì anh không hỏi
Chờ cho hết cái thời hay giận dỗi
Đến bây giờ mình đã chẳng còn nhau
Từng ấy năm mới hiểu được tình đầu
Bao nhiêu nữa lòng mới thôi day dứt?
Giữa những bộn bề lo toan thường nhật
Trong em vẫn dành một chỗ, cho anh ..
Thơ em vẫn dành một chỗ cho anh
Cho dù năm tháng, núi sông cách trở
Có thể cuộc tình này luôn dang dở
Nhưng trái tim này mãi mãi còn yêu ...
!********************************!
Lời em oán , bao lời tình hờn dỗi
Ở trong lòng chan chứa những tan thương
Duyên không nợ tình yêu khó chung đường
Thôi em nhé , đừng vương thêm sầu oán
Xin em đó ! từ nay thôi hờn dỗi
Em vậy hoài là cớ cho tìm đau
Dần sẽ thấm rồi dạ mang nỗi sầu
Em cứ thế nỗi đau thêm chồng chất .
Hãy nghe anh mang nỗi buồn chôn cất
Chôn thật sau dước lòng đất vô hình
Theo giòng đờ ... mơ mộng cảnh đẹp xinh
Lời hoa bướm là tình yêu muôn thuở .
Giống như tôi nhờ mây gío dệt thơ
Mộng vào tìm những nỗi niềm ước mơ
Lòng tha thiết cứ yêu rồi đợi chờ
Dù biết đó chỉ vần thơ mơ mộng .
Bài thơ em viết bao nỗi đau trong lòng
Cũng nỗi niềm , anh dõi mắt ngó trông
Ôi tha thiết từ trái tim em viết
Để cho anh được hiểu biết tình yêu .
Cám ơn em ! anh cám ơn em nhiều
Tâm sự lòng em viết gởi tâm tư
Anh không hiểu lời ấy thật hay hư
Nhưng yêu lắm lời tình thư em oán .!.
TT
Bài thơ này bạn thật cho TT cảm xúc qúa .
Mạo mụi giở đôi vần họa mong V đừng trách lời vụn về ...