*** Buồn Ơi Ta Xin Chào Mi !*** ( Mến Gởi VL )
VL thân mến !
Hôm nay cho TT viết đôi lời cảm tạ nàng . đã bấy lâu VL đã cho TT những lời thơ thật nồng nàn êm thắm thiết tha triều mến .
TT rất yêu thương những lời thơ cũng như tấm lòng VL gói gém qua hàng thơ .
Những vần thơ của VL như là những nỗi niềm của lòng Trút Tường .
TT xem những lời tri âm của VL như người bạn thân , TT sẽ yêu mến & giữ mãi những lời tri kỷ mà VL trao cho Trút Tường .
Hôm nay có thể vần thơ cuối TT post ở đây như sự cảm tạ những tình thơ VL ưu tiên cho Trút Tường .
Sự thật thơ nàng như dòng nước mát cho TT những ngày tháng thật đẹp yêu đời Trút tường sẽ nhớ mãi những ấm nồng như vần thơ mình đã mang những chứa chan mộng thành tâm tư trao cho nhau , một lần nữa TT thật lòng cám ơn VL nhiều ...
*** Buồn Ơi Ta Xin Chào Mi !***
Buồn ơi ta xin chào mi
Từ nay thôi hết những gì mộng mơ
Dẫu lòng yêu lắm nguồn thơ
Mà như lắm cảnh mịt mờ khói sương ...
Nhiều khi thao thức canh trường
Nỗi niềm nhung nhớ vấn vương trong đầu
Mộng vần thơ ghép thành câu
Mong lòng gắn bó tình nhau với nàng !
Nằm nghe tim đập tình tan
Ngờ rằng là bước chân nàng ghé thăm
Niềm vui xao xuyến trong lòng
Nhưng rồi cũng chỉ phận thân tủi hờn .
Chỉ là tiếng gío ví von
Nhành cây lác đát đang hờn giận ta
Xa xa dưới bóng trăng ngà
Như tình "Ngưu Chức" mặn mà thế kia .
Nhưng rồi nước mắt đầm đìa
Mỗi năm cũng chỉ lần về gặp nhau ( giống 2 mình qúa )
Tình ta mộng thắm bao lâu
Cũng là đưa lối thương đau vào đời .
( VL ơi )
Tim yêu ! thấm tình dạ rồi
Giờ anh không nỡ chân rời bến mơ
Nhưng lòng Bến mãi bơ vơ
Bến xin tuyệt bút vần thơ giã từ .
Cho anh gỏi những tình thư
Mộng tình hai đứa thật hư qua đời
Tâm tư gói gém vạn lời
Là niềm nhung nhớ tình tôi yêu nàng .
Anh xin em chỉ một lần
Em cho anh những mặn nồng tháng năm
Đêm nằm quạnh vắng cô phòng
Cho anh yêu những dư âm tình người .!.
TT
TB; sự thật TT có vài điều muốn hỏi VL , nếu như em thấy tiện thì cho TT xin E_mail VL được khg ? vì ở đây là nơi công cộng khg mấy tiện để hỏi nhưng sự riêng tư .
Cám ơn VL nha : và đây là dc mail TT ( ttai_nguyen@yahoo.com)
Đợi tin em đó
!=====00=====!
In Reply to: *** Buồn Ơi Ta Xin Chào Mi !*** ( Mến Gởi VL posted by TrútTường on May 18, 2009 at 11:15:07:
---Xa Ai Nỗi Nhớ Niềm Thương---
"Buồn Oi Ta Xin Chào Mi"
Lời thơ rạo rực phân kỳ mù sương
Ngàn thương ta mãi vấn vương
Tình đời sao quá bi thương thế này
Đêm kia chung lối ta say
Giờ đây mỗi ngã tháng ngày tịch liêu
Nhớ chi nhớ mãi quạnh hiu
Đêm về tàn úa say chiều gió đưa
Gió ơi gió hiểu ta chưa
Ta đây nào có đòi mưa chi nào
Người chăng rời bỏ lời chào
Lìa xa Đò Bến ngọt ngào phương xa
Trời ơi có lẻ người ta
Muôn đời vạn kiếp đã ra đi rồi !
Còn đây lòng dạ bồi hồi
Hỏi ai ai biết để đời ta si
Tình nồng nay chẳng là chi
Tình yêu gian dối cuồn si rã rời
Đời là thế đó người ơi
Khi yêu thì nói vạn lời có nhau
Giờ đây kẻ ở người đâu ?
Tình yêu hạnh phúc nhuộm màu đơn côi
Vài hàng tâm sự thế thôi
Vần thơ ngọn bút để đời trong tim ...
VL
(Xin lổi làm TT buồn, không biết buồn thiệt hay chăng buồn ngủ ! )
=====0000=====
*** Bài Tình Ca Cho Em ! ***
Buồn vương ai nỗi sầu bi
Nơi này nuốt lệ đắng ! si tình buồn
Lệ vì chữ nhớ chữ thương
Si vì duyên nợ đôi đường cách ngăn .
Tội cho tình Cuội cung trăng
Thuỷ chung chỉ bóng Nguyệt Hằng trong tim
Giờ rằng đôi đứa đôi miền
Còn đây dấu tích những đêm hẹn hò .
Cảnh xưa giờ chỉ buồn so
Người đi để lại nỗi lo nơi này
Bên anh yêu thương mộng say
Người về nơi đó đêm ngày ra sao ? .
Yêu em anh hát ngêu ngao
Mang từng nỗi nhớ mộng vào tim em
Bên đó những lúc muộn phiền
Bài ca anh mộng ấm êm nỗi niềm .!.
TT