Re: và gió mang về hơi mặn ngủ say


Posted by :)) ..80..102.84 on May 26, 2009 at 01:20:28:

In Reply to: và gió mang về hơi mặn ngủ say posted by 1tmbay on May 26, 2009 at 00:42:57:

Bài thơ anh làm rất hay nhưng giờ em không còn ý thơ trong đầu để gây họa ....hihiiii , hay cho em đi trôm thơ về họa được không :))

Trăm Năm Tình Đến Nghĩa Trang Buồn
Tác Giả: Linh Lan

Rồi em khóc cho một lần duy nhất
Bờ mi sưng, giọt lệ nóng điên cuồng
Lòng muối mặn từ lời yêu mới tắt
Đường trăm năm về đến nghĩa trang buồn!

Trong đêm trắng ngồi ru tình bạc mệnh
Mười lần chưa ? Có dễ để quên nhau ?
Như anh khóc vì thơ đi đoạn tuyệt
Mười ngón tay chung vuốt một niềm đau!

Có tiếng nói từ tim vừa máu rỉ
Lời trối trăn xin nhắn ở kiếp sau
Đời trầm luân lỡ ngày mai có gặp
Thì tình ơi cứ cúi mặt, quay đầu!

Em đâu muốn chia ly buồn đến thế
Mình nhìn nhau để biết chẳng còn nhau
Trời mưa đá rơi thay cho mắt lệ
Tình trăm năm theo sóng xuống biển sâu!

( Cám ơn tác giả LinhLan , thơ hay quá và đừng la em vì chôm thơ )

hôm nay em phá lệ nói nhiều quá nên mệt rồi , chúc anh ngủ ngon nha :))



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]