Re: Đêm mưa


Posted by TrútTường ..99..101.74 on May 30, 2009 at 12:34:32:

In Reply to: Đêm mưa posted by N on May 30, 2009 at 04:05:31:

Thơ em đã vang dậy khắp trời
Từng vần thương nhớ qua nhà tôi
Lòng đã rung cảm lời êm ái
Mưa ơi ! ta xin ngươi ngừng rơi ...

Đừng để bạn tôi lạnh đêm trường
Xót xa những nỗi buồn vấn vương
Từng giọt mưa vào lòng băng gía
Mắt sẽ buồn lệ thấm khói sương .

Tôi như người , sầu dâng vời vợi ...
Mượn vần thơ gởi gấm những lời
Như nỗi niềm tâm tư khao khát
Cho tâm hồn vơi bớt đơn côi .

Ở tôi có tâm hồn rất vui
Sẵng lòng chia sẽ những ngậm ngùi
Tiếng dương cầm vang lời thánh thót
Tôi đàn em hát cho đời vui ...

TT

Hi BN !

BN làn thơ hay lắm TT gởi đôi hàng góp vui nha ...

Làm thơ cho vườn thêm vui nha N .

Bài thơ trên nếu kèm theo bản nhạc Kỷ Niệm Buồn nữa chắc là tuyệt .

Cám ơn hôm trước đã cho nghe ké bản nhạc 0 Tên cuối cùng hay lắm .

Lâu lắm khg có nghe những nbản nhạc đó .



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]