In Reply to: Chới Với .... posted by . on May 31, 2009 at 22:06:16:
Em chới với giữa dòng đời xoay chuyển
Làm thế nào để đối diện con tim
Làm sao quên khi lòng quá yếu mềm
Mà nhung nhớ lại từng đêm dày xéo
Em chới với giữa dòng đời vạn nẻo
Không ngỏ nào là lối thoát tâm tư
Đời có đâu những ưu đãi nhân từ
Càng vùng vẫy là dường như càng lúng
Em trăn trở với những điều sai, đúng
Tôi bâng khuâng tìm câu đáp cho người
Nhưng đau lòng, đau đến tận tim tôi
Bởi em mãi chơi vơi trong nhung nhớ
Chắc có lẽ bởi chúng ta từng nợ
Nên ân tình dù chẳng có là bao
Mà yêu thương thì quá đổi ngọt ngào
Tôi tự nghĩ là của nhau một nửa
Có không em? có bao giờ em hứa ??
Hay chỉ tôi vô cớ xe tơ lòng
Ôm cuộc tình dù có cũng như không
Để chới với cứ xoay vòng điên đảo ...