Đợi anh về
(... BN )
vẫn c̣n đây tách cà phê buổi sáng
đợi anh về ôn lại chuyện ngày thương
bài thơ xưa em c̣n xếp giữ
những ngày xuân vàng úa tự bao giờ
anh ạ!
lâu lắm rồi ḿnh không nói chuyện yêu đương
có phải chăng anh không c̣n thương em nữa
hay anh quên em như những ngày tháng hạ
đợi niên học về kể lại nỗi nhớ mong
lâu lắm rồi ḿnh không bắt bướm, tắm sông
kỷ niện xưa ngủ vùi trong kư ức
chuổi ngày thơ đi vào trong tiềm thức
đợi anh về ôn lại chuyện ngày thương
gọi tên anh vào một sớm tin sương
nghe cô đơn tràn về ngập lối
ngày chưa bắt đầu sao trời đă tối
nhớ b́nh minh hôm nào
ta đă nói yêu nhau
măi c̣n đây
tách cà phê buổi sáng ngày sau
vẫn hương xưa ngày cũ
đợi anh về
ôn lại chuyện ngày thương