Re: Chủ Nhật Ḥang Hôn


Posted by MT ..130..64.17 on Jun 02, 2009 at 06:02:56:

In Reply to: Chủ Nhật Ḥang Hôn posted by N on Jun 01, 2009 at 03:24:25:

Bỗng thấy ḿnh cô đơn về tím lịm
...
Nhớ đến ai dương cầm tay lướt phím
Nỗi rạt rào thương nhớ ướt bờ môi
Gặp nhau chi vương vấn với bồi hồi
Giờ hai đứa mỗi người ... sao đây hở

Những buổi chiều lang thang t́m nỗi nhớ
Cơn mưa nào dai dẳng bước chân hoang
Gọi tên ai khe khẽ lướt mây ngàn
Ḷng thổn thức ... hạt mưa buồn trên má

Ngày xưa ấy em ơi c̣n đây cả
Những nụ cười ánh mắt ở quanh đây
Nhớ làm sao phụng phịu mắt môi này
Khẽ hôn nhẹ vai gầy hồng đôi má

Thôi thôi nhá chả thèm đâu nữa nhá
Giận anh rồi ai bảo ... xấu làm sao
Để cho anh viết vội vần thơ nào
Đền em đấy đừng hờn anh nữa nhé ...

...

MT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]