Em Là Ai ? (Reply To VL)


Posted by PQ ..70..10.252 on Jun 03, 2009 at 09:17:56:

Lòng bỗng nhớ buổi chiều Thu năm ấy
Phút ban đầu đã bùng cháy tình yêu
Dáng thướt tha và ánh mắt mỹ miều
Anh khẽ gọi là người yêu muôn thuở

Em thẹn thùng và thường hay mắc cỡ
Nhoẽn miệng cười má ửng đỏ làm duyên
Em là ai ? Có phải là nàng tiên ?
Trong cổ tích mỗi từng đêm anh đọc

Gió vô tình khẽ lây nghịch làn tóc
Bồng bềnh trôi như trêu chọc tim anh
Để từng đêm trong giấc mộng thâu canh
Anh ôm ấp bóng hình quanh gối ngủ

Em là ai ? Để lòng anh nhung nhớ
Yêu dấu ơi! Muôn thuở vẫn là em
Và từ đây anh xin mãi yêu em
Yêu say đắm, yêu triền miên, da diết ...

PQ

---

Em Chẳng Là Ai!

Anh ơi!!!

Em chẳng fải là Tiên Nga giáng thế !
Hay là nàng Ngọc Nữ viếng trần gian !
Buổi gặp anh, em ngây ngất bàng hoàng
Ồ! Diễm tuyệt, em nhìn anh say đắm .

Thuở đó bên anh, mây trời gió lộng
Mắt nhung huyền lóng lánh ánh sao băng
Làn mi cong, xanh biêng biếc nét tầm
Hoa chúm chím cười duyên trên môi thắm

Má đào non hây hây tình xuân mộng
Vai kề vai em khép kín đôi môi
Đôi mắt yêu, phới phới nét yêu đời
Lời khen tặng, em vời hoa hương sắc

Anh yêu dấu! Em yêu anh tuyệt đối
Có bao giờ em lại dối lòng đâu
Kể từ khi em mới gặp lần đầu
Em đã thấy yêu anh rồi đấy ạ !!! :)

VL

PQ khoẽ không ... dạo này bận wá ...bị kẹp wá, xin lỗi chưa kiệp hồi âm cho chàng nhe !

---

Anh yêu em, anh yêu bằng tất cả
Trái tim này xin một dạ hiến dâng
Anh yêu em, chẳng một chút phân vân
Dù dòng đời luôn xoay dần biến đổi

Anh yêu em, con tim thầm mong đợi
Nhịp yêu đương anh kết sợi thành thơ
Anh yêu em, dẫu biết sẽ dại khờ
Vì miệng lưỡi nhân gian cho là ngốc

Anh yêu em, xin khẽ hôn cái "chốc" :)
Đừng giận hờn kẻo dáng ngọc gầy hao
Anh yêu em, biết diễn tả làm sao ?
Đành xin mượn khúc ngọt ngào vần điệu

Anh yêu em, dấu yêu ơi có hiểu ?
Một lần thôi dẫu anh chịu cực hình
Anh yêu em, yêu trọn cả cuộc tình
Trao em hết tận trăm nghìn năm nữa .. chịu không ???

PQ :) PQ khỏe chứ hỏng có khõe, VL làm PQ nhớ lại 1 cố nhân luôn bị PQ bắt bẽ dấu ? với ~ hoài! :) ừ, PQ cũng busy too, khi nào rảnh thì mới vào chơi!



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]