Thế gian này, ta còn gì để mất
Sống lưu vong, ngơ ngác giữa xứ Người
Thế gian này, còn gì nữa người ơi
Để mà mất, thân nỗi trôi viễn xứ
Kìa hỡi ơi, mắt dõi về quê cũ
Những tấc đất, cha ông giữ ngày nào
Lũ Cộng đồ, nỡ muối mặt dâng trao
Cho Tàu cộng, mong tiền tham đầy túi
Kìa hỡi ơi, đâu non sông gấm vóc
Giống Tiên Rồng, cố gìn giữ lâu nay
Lũ cộng nô, sao nỡ rước voi giày
Trên đất Tổ, ôi lòng tham không đáy
Lũ cộng nô, đến bao giờ bây hãy
Mở mắt ra, để sám hối tội đồ
Hãy ngẩng đầu, thoát khỏi kiếp cẩu nô
Trả hồn Việt, ngàn năm về lịch sử