Re: *** Chuyện Đêm Mưa ! ***


Posted by ..205..225.23 on Jun 10, 2009 at 18:14:12:

In Reply to: *** Chuyện Đêm Mưa ! *** posted by TrútTường on Jun 10, 2009 at 10:22:46:

Thế mới biết thơ bác đầy thu hút
Đọc thơ xong, cũng mang chút ngậm ngùi
Trên đời này, ai thoát khỏi tình yêu
Vừa đẹp đẽ, cũng nhiều điều cay đắng

Chuyện bác kể đêm ngày xưa xóm vắng
Hai kẻ yêu, trong trắng mối tình đầu
Và bây giờ, hai kẻ đợi mưa ngâu
Hay chờ đợi chiếc cầu chim Ô thước ???

heheheh để khi khác viết tiếp nha, bây giờ bận rùi :)))



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]